MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • HLV Myanmar thừa nhận CĐV Malaysia rất đáng sợ

    09:30 Chủ nhật 25/11/2018

    Sau trận thua 0-3 trước Malaysia, đội tuyển Myanmar đã khép lại giấc mơ lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2018 dù có tới hai lượt đấu đứng nhất bảng A.

    Dù cất đi 5 cầu thủ trụ cột trong trận gặp đội tuyển Việt Nam để dành sức đối đầu Malaysia, đoàn quân của HLV Antoine Hey vẫn không thể có được điểm số trong trận đấu cuối của vòng bảng, qua đó chấp nhận dừng bước tại AFF Cup 2018.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Antoine Hey thừa nhận sức mạnh của các "Ultras Malaya" như một cầu thủ thứ 12 trên sân, đóng góp rất lớn vào chiến thắng của đội chủ nhà trước Myanmar.

     - Bóng Đá

     HLV Antoine Hey rất tự tin trước cuộc đấu với Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng.

    Ông Hey phát biểu: "Xin chúc mừng Malaysia đã giành quyền vào bán kết. Đây là nỗ lực tốt nhất của Myanmar, chúng tôi đã có một số cơ hội để thực hiện các tình huống phản công. Nhưng chúng tôi đã mắc kẹt giữa thế trận của Malaysia. Các cầu thủ tấn công của Myanmar đã rất cố gắng để gia tăng áp lực lên hàng thủ đối phương."

    "Chúng tôi đã sử dụng các cầu thủ trẻ và họ thể hiện rất tốt, tuy nhiên các CĐV đội nhà đã khuấy động bầu không khí quá náo nhiệt và phá vỡ những nỗ lực của Myanmar", tờ Berita Harian dẫn lời chiến lược gia người Đức.

    Trước đó trong buổi họp báo, ông Hey từng khẳng định sự tự tin của đội tuyển được mệnh danh "White Angels" dù phải thi đấu trên chảo lửa Bukit Jalil.

    Ông nói: "Chúng tôi đang hướng đến trận đấu với không khí tuyệt vời và nó sẽ làm mọi người cảm thấy hứng thú. Khán giả càng đông lại càng hay. Đây chỉ là trận đấu giữa 11 người với 11 người, khán giả đông cũng không thể lao xuống sân. Chúng tôi được chơi trên sân đông khán giả sẽ tốt hơn là những khán đài trống vắng."

     - Bóng Đá

     Dù để thua đội tuyển Việt Nam, Malaysia vẫn kịp thời giành 3 điểm ở lượt trận cuối để lọt vào bán kết. Ảnh: Thuận Thắng.

    Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Tan Cheng Hoe khẳng định việc cho phép các học trò "xả trại" kể từ sau trận thua 0-2 đội tuyển Việt Nam đã tạo tiền đề cho chiến thắng trước Myanmar trên sân Bukit Jalil.

    Ông nói: "Tôi cho rằng quyết định này đã giải tỏa cho các cầu thủ khi cả tuần nay họ chỉ nghĩ đến nhiệm vụ phải giành được chiến thắng. Trên thực tế, các học trò của tôi đã rất chán nản và chúng tôi phải liên tục động viên họ."

    "Mặc dù đã giành quyền vào bán kết, chúng tôi vẫn cần cải thiện rất nhiều, tiếp tục tập trung và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", HLV Tan cảnh giác trước khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

    Dù chỉ cần một trận hòa trên sân Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Antoine Hey lại không thể giữ sạch lưới khi phải nhận bàn thua từ tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha và cú đúp của Zaquan Adha Abd Radzak.

    Kết thúc các lượt trận bảng A, đội tuyển Việt Nam và Malaysia là hai cái tên đầu tiên góp mặt vào bán kết AFF Cup 2018.

    Bích Hiền | 05:00 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...