(BongDa.com.vn) – Trao đổi với phóng viên BongDa.com.vn đang tác nghiệp tại Singapore, HLV Toshiya Miura thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Myanmar.
U23 Việt Nam bước vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28 với sự tự tin lớn sẽ đánh bại U23 Myanmar để lọt vào chơi trận chung kết.
Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công thiếu may mắn trong khi đối phương lại có được những bàn thắng dễ dàng, U23 Việt Nam một lần nữa đành lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Toshiya Miura buồn bã: “Chúng ta cần phải nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung cho trận tranh HCĐ cũng như hướng về các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 9 và 12.”
“Việc Myanmar dẫn bàn trước đã nằm trong sự tính toán của BHL. Sau bàn thua, U23 VN có sự điều chỉnh và đã chơi tốt hơn trong hiệp hai.” HLV Miura thừa nhận.
“Đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, cầu thủ cũng làm tất cả những gì có thể nhưng lại thất bại.” HLV bất lực trao đổi với phóng viên.
HLV Miura nói về bàn mở tỷ số của U23 Myanmar: “Họ nhập cuộc với đội hình thấp, phòng ngự số đông. Sau khi dẫn bàn, họ càng chủ động duy trì lối chơi này. Vì thế, khiến chúng ta gặp khó khăn. Dù vậy, cơ hội được tạo ra rất nhiều nhưng không thể ghi bàn.”
“U23 VN chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Liệu có phải là thiếu may mắn? Không phải. Đó là vì cầu thủ chúng ta thiếu kỹ thuật và trình độ. Đó là vấn đề chung của bóng đá Đông Nam Á, không phải riêng VN.” HLV Miura giải thích lý lo U23 VN thua cuộc.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chiến lược gia người Nhật đã ngồi lại rất lâu trong khu vực kỹ thuật, giải thích hành động này, HLV Miura cho biết: “Đây không phải là cú sốc vì thắng thua là chuyện thường tình nhưng tôi rất thất vọng về kết quả này.”
Cuối cùng, HLV Miura nhấn mạnh: “Cảm ơn những CĐV Việt Nam, họ đã đồng hành, cổ vũ rất sôi động trong suốt thời gian thi đấu. Rất tiếc là chúng tôi đã không thể mang món quà về cho họ.”