(BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, người hâm mộ mong đợi nhất là “chất lửa” trong cách thi đấu của cầu thủ. Một đội bóng thi đấu không có sự cố gắng và lòng quyết tâm thì phải đón nhận thất bại, đó là điều tất yếu, dù đôi khi may mắn có những chọn lựa khác.
Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể là đội bóng yếu so với thế giới, là đội bóng làng nhàng trong ao làng Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn người hâm mộ (NHM) Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nếu như các cầu thủ thi đấu thật sự vì màu áo đỏ và ngôi sao vàng trên ngực.
Và dễ hiểu rằng, chính tinh thần và thái độ thi đấu mới là “thỏi nam châm” để trái bóng Việt Nam kéo NHM đến sân chứ không hoàn toàn vì đội bóng trên sân là đội nào.
Thật sự, bóng ma bán độ của lứa cầu thủ U23 Việt Nam ở SEA Game 23 như vẫn còn lảng vảng đâu đó trong nền bóng đá Việt Nam để làm bào mòn lòng tin nơi NHM. Khi những trận thua bất ngờ của các câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với nghi án bán độ, và thật sự đã có những vụ bán độ bị phanh phui.
Rồi sự cuồng nhiệt của NHM luôn sẵn sàng đốt cháy những khán đài V-League vào mỗi cuối tuần, cũng chưa đủ để cứu lấy một ĐTQG – tinh hoa của nền bóng đá, thi đấu thiếu lửa từ sau chức vô địch Đông Nam Á 2008.
Lửa cuồng nhiệt của NHM như nguội dần cùng lửa thi đấu, thành tích bết bát của các ĐTQG… cho đến khi lứa U19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất hiện với lối chơi công hiến, hiện đại, đẹp mắt và thổi một luồng gió mới để đốt cháy lại “ngọn lửa” nơi người hâm mộ cùng các đội tuyển Việt Nam.
U19 Việt Nam trở thành một thỏi nam châm hút hàng triệu NHM đến sân để xem một đội tuyển “U” đại diện cho lứa cầu thủ của nền bóng đá thi đấu. Từ hiệu ứng đó, kéo theo việc “quan tâm trở lại” của NHM dành cho các ĐTQG từ U21 Báo Thanh Niên, đến đội Olympic và cả ĐTQG. NHM mong chờ làn gió U19 sẽ thổi lên lại ngọn lửa thi đấu nơi các đội tuyển đàn anh và thật sự, điều đó đã đến, cùng với sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura – một người Nhật Bản.
Khi ông Miura được chọn để dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, NHM đặt dấu hỏi ở tài câm quân nhưng đặt niềm tin vào dòng máu Nhật Bản của ông. Cuối cùng, ngoài các chuyên gia chuyên “thọc gậy bánh xe” không bao giờ dám nhận chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG, NHM gần như đã đặt trọn niềm hy vọng nơi ông: hy vọng về một lối chơi rực lửa và đầy “tinh thần dân tộc” như cách ĐTQG Nhật Bản thi đấu. Và, có thể NHM đã đúng với niềm hy vọng đó.
Các ĐTQG do ông dẫn dắt đã tạo nên “cơn địa chấn” ASIAD khi đánh bại Olympic Iran với tỉ số 4-1, đánh bại ĐTQG Malaysia 2-1 ngay tại thánh địa Shah Alam bằng một lối chơi rực lửa cùng những trận thắng hoành tráng trước Indonesia, Philippines, Malaysia tại vòng bảng SEA Games 28. Đó đều là những trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam thi đấu như những chiến binh, những chiến binh thật sự.
Trong khoảng thời gian đó, là những trận thua tâm phục, khẩu phục trước người Thái và những “tai nạn” trước Malayxia (AFF Cup 2014) và Myanmar (SEA Games 28). Nhưng NHM vẫn luôn chờ đợi và đến sân cổ vũ ngày càng đông hơn mỗi khi các ĐTQG thi đấu, vì họ biết rằng các cầu thủ đang thi đấu vì họ, vì màu cờ sắc áo và vì ngôi sao vàng trên ngực trái.
Hình ảnh 10.000 CĐV Việt Nam nhuộm đỏ cả một khán đài sân vận động Municipal trong trận đấu với ĐTQG Đài Loan (Trung Quốc) đã minh chứng cho điều đó, dù dưới sân, ĐTQG Việt Nam bị lấn lướt gần như trong suốt cả trận đấu. Đúng, các ĐTQG Việt Nam có thể đang “thất bại” trong lối chơi, chiến thuật thi đấu nhưng họ đã là những “nhà vô địch” trong lòng NHM bằng lối chơi cống hiến hết mình và đầy tinh thần dân tộc. NHM đang cần những điều đó.
Người ta có thể chỉ trích ông Miura vì những thành tích thi đấu của các ĐTQG nhưng họ phải ngã mủ để cảm ơn ông vì chính ông đã đốt lại ngọn lửa nhiệt huyết thi đấu nơi các cầu thủ và giúp NHM cảm thấy tự hào về tinh thần dân tộc nơi các cầu thủ của mình.
Hai giải đấu quan trọng nhất đã thất bại nhưng cũng là hai giải đấu “thành công nhất” sau giải đấu lịch sử năm 2008. Các cầu thủ Việt Nam đang tìm lại tinh thần dân tộc trong cách họ chơi bóng, NHM Việt Nam đang hài lòng khi tình yêu của mình được đền đáp xứng đáng, điều còn thiếu bây giờ là thành tích thực tế. Dù biết rằng chỉ tinh thần thôi chưa đủ nhưng cũng chính tinh thần thi đấu sẽ tạo nên những hiệu ứng dây chuyền khác trong lối chơi, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 đã minh chứng điều đó.
Vậy, NHM chúng ta hãy tiếp tục giữ vừng tình yêu, niềm hy vọng vừa tìm lại được. Hãy thử tiếp tục tin tưởng vào một HLV đã… thất bại trong thành tích nhưng đã chiến thắng trong tinh thần thi đấu để cùng hy vọng về một thành công mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. Tương lai tươi sáng của nền bóng đá Việt Nam sẽ được xây dựng vững chắc trên một tinh thần dân tộc đầy lửa nhiệt huyết trong mỗi cầu thủ. Chẳng phải, Việt Nam chúng ta có ngày hôm nay, chính nhờ vào tinh thần dân tộc đó hay sao? Hãy cùng tin tưởng!
(Bạn đọc: Duy Tân)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam