(BongDa.com.vn) – Ngày trước từng là đồng đội, từng nằm một mái nhà, và từng nằm trong hàng ngũ được gọi là xuất sắc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Nhưng bây giờ đã khác rồi… Không còn trong chiến tuyến nữa, không còn là đồng đội nữa. Nhưng chúng ta đã từng có một thời hào hùng như thế…
Thời điểm 2003-2005 được coi là hoàng kim của bóng đá Gia Lai, ngoài những nhân tố xuất sắc của đất Phố Núi: Văn Đàn, Minh Nghĩa, Quốc Tuấn (thủ môn). Bầu Đức không chỉ đem về những danh thủ hàng đầu, xuất sắc nhất Đông Nam Á như Kiatisuk, Dusit, Chukiat, mà còn cố gắng đem hầu hết tất cả các hảo thủ Việt Nam về phố Núi như Văn Hạnh, Mạnh Dũng, Quốc Vượng, Minh Đức… Đây chính là ‘Dream team’ Việt Nam.
Khi ấy, một đội hình đồng đều, đoàn kết biết bao nhiêu, đem lại sự vui sướng đến tột cùng của bóng đá mang lại vẫn còn trong tâm trí của tất cả mọi người. Vẫn nhớ một đội hình làm mưa làm gió trên mọi đấu trường, vẫn nhớ anh hậu vệ cánh nhỏ thó con nhưng có cái chân trái rất điệu, lên công về thủ nhịp nhàng, một chàng thủ môn có những phản xạ tuyệt vời tuy có những tình huống làm khán giả phải rớt tim, cười bò,… Tất cả những điều đó đều mang lại niềm vui cho người hâm mộ nơi đây một mục đích: Một đội bóng đoàn kết, một đội bóng đẹp chỉ có tấn công, tấn công và tấn công vì chúng cùng chí hướng, cùng mục tiêu vô địch.
Bây giờ khi các anh đã không còn ở chung một chiến tuyến nữa nhưng vẫn mang trong mình nghiệp của dòng máu này, các anh vẫn chiến đấu vì niềm đam mê, chiến đấu vì bóng đá nước nhà nhưng giờ các anh đã mang một sứ mệnh cao cả hơn đời cầu thủ nữa đó là nghiệp HLV.
Người hâm mộ như chúng tôi biết rằng, các anh đều là những HLV trẻ, đều mang những trọng trách lớn, áp lực lên đôi vai các anh rất nhiều do đó chưa kiềm chế được trong một số tình huống, đôi khi các anh không muốn nó xảy ra chỉ vì áp lực bộc phát tức thời mà thôi.
Trải nghiệm rồi, các anh sẽ có được những bài học bổ ích từ đó những kinh nghiệm này sẽ được truyền đến thế hệ trẻ của chúng ta. Chính các anh sẽ là người truyền hơi ấm, truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tinh thần cao thượng đến tất cả các cầu thủ của mình mỗi khi xung trận.
Các anh chính là người sẽ gieo mầm tương lai của bóng đá nước nhà. Chúng tôi, người hâm mộ tin vào điều đó. Hãy nhớ lại quá khứ hào hùng của chúng ta, một tinh thần đoàn kết rực lửa và truyền đạt lại tinh thần ấy cho các em.
Ngày ấy…… chúng ta đã từng là đồng đội của nhau, cùng nhau đoàn kết để xây dựng một nền móng thật sự vững bền.
(Bạn đọc: Minh Trường)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam