MỚI NHẤT :
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • HLV Kiatisak: Từ tay mơ tới nhà cầm quân “hot” nhất châu Á

    23:11 Thứ ba 27/10/2015

    Kiatisak có xuất phát điểm trong nghiệp huấn luyện không mấy lạc quan.

    Kiatisak Senamuang có xuất phát điểm trong nghiệp huấn luyện không mấy lạc quan. Thế nhưng kể từ khi được gửi gắm niềm tin ở U23 Thái Lan và ĐTQG Thái Lan, ông đã nhanh chóng gặt hái thành công và giờ trở thành một trong những nhà cầm quân “hot” nhất châu Á.

    HLV Kiatisak đã giúp các ĐTQG Thái Lan thu về nhiều thành công trong vài năm qua. Ảnh: Hồng Phú.
    HLV Kiatisak đã giúp các ĐTQG Thái Lan thu về nhiều thành công trong vài năm qua. Ảnh: Hồng Phú.

    Năm 2006, Kiatisak Senamuang quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo HAGL và ngay lập tức được bầu Đức đôn lên cương vị HLV trưởng CLB. Trong mùa đầu tiên cầm quân ở V.League, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á chỉ có thể giúp CLB kết thúc ở vị trí thứ 4. Kết thúc mùa giải năm ấy, Kiatisak rời phố Núi và trở lại Thái Lan nghỉ ngơi một thời gian.

    Phải tới năm 2008, “Zico Thái” mới tái xuất trên cương vị HLV trưởng Chula United, đội bóng khi ấy chơi ở giải Hạng Nhất Thái Lan. 1 năm sau, ông nắm Chonburi và giúp đội bóng này vô địch Cúp Nhà Vua Thái Lan. Tới năm 2010, Kiatisak trở lại HAGL với tham vọng giúp đội bóng phố Núi giải cơn khát vô địch V.League. Thế nhưng một lần nữa, ông lại không thành công khi chỉ có thể cùng đội bóng phố Núi giành 1 chức vô địch Cúp QG.

    Năm 2011, Kiatisak trở lại Chula United và giúp đội bóng này lần đầu tiên thăng hạng Thai Premier League. Cuối mùa ấy, ông dứt áo ra đi để nhận lời làm HLV trưởng Bangkok F.C và có mùa giải không thực sự thành công với đội bóng thủ đô Thái Lan (xếp hạng 10 chung cuộc)…

    Thế nhưng bất chấp Kiatisak có khởi đầu sự nghiệp huấn luyện chẳng mấy lạc quan, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi vẫn coi nhà cầm quân sinh năm 1973 là “hạt giống” của bóng đá Thái Lan và đưa ông lên vai trò trợ lý ĐTQG lẫn U23 Thái Lan dưới thời Surachai Jaturapattarapong trước khi trao toàn bộ trách nhiệm vào cuối năm 2013.

    Kể từ khi nắm quyền, Kiatisak như “cá gặp nước”, nhanh chóng chứng tỏ tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của mình bằng việc giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 27, rồi cùng ĐT Thái Lan đăng quang tại AFF Cup 2014. Tại Asiad 17 năm 2014, ông cũng giúp đội Olympic Thái Lan kết thúc ở vị trí thứ 4 môn bóng đá nam và giờ cùng ĐT Thái Lan hướng tới tấm vé tham dự VCK World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá xứ Chùa Vàng.

    Theo Footballchannel, HLV Kiatisak hiện đang là một trong những nhà cầm quân “hot” nhất châu Á. Những tổ chức uy tín về chuyển nhượng trên thế giới cũng xếp nhà cầm quân người Thái này vào danh sách những “thuyền trưởng” được săn lùng hàng đầu. Tỷ lệ chiến thắng của Kiatisak ở ĐT Thái Lan lên đến 71%, trong khi tỷ lệ thua trận chỉ là 14%, những con số mà mọi HLV hàng đầu thế giới đều không dễ có được.

    Nói về thành công của Kiatisak, người ta lại thán phục cách làm của LĐBĐ Thái Lan (FAT) mà kiến trúc sư là chủ tịch đầy quyền lực Worawi. Không phải cầu thủ giỏi nào cũng có thể trở thành HLV tài năng, biến một huyền thoại bóng đá thành một ngôi sao huấn luyện còn là chuyện khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi cầu thủ đó chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở đẳng cấp cao. Tính ra, Kiatisak chỉ mất có 4 năm cầm quân đã được đưa thẳng lên vị trí cao nhất, vượt qua nhiều ý kiến phản đối, đố kỵ trong nội bộ bóng đá Thái Lan. Rõ ràng, nếu không có tầm nhìn, sự kiên định và một quyết tâm rất lớn của FAT thì sẽ không có Kiatisak tỏa sáng như hiện nay.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...