MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HLV Indonesia tuyên bố không sợ Eriksson hay Honda tại AFF Cup

    20:57 Thứ hai 05/11/2018

    Khi phải đối đầu với nhiều "ông kẹ" nổi tiếng thế giới như Milovan Rajevac, Sven-Goran Eriksson hay Keisuke Honda, HLV Bika Sakti khẳng định ông sẽ luôn giữ vững sự tự tin.

    AFF Cup 2018 đang nóng lên từng ngày với sự hấp dẫn đến ngay từ băng ghế huấn luyện. Nếu Thái Lan có HLV trưởng Milovan Rajevac thì Liên đoàn Bóng đá Campuchia bất ngờ bổ nhiệm cựu danh thủ Nhật Keisuke Honda làm giám đốc kỹ thuật kiêm cố vấn chuyên môn.

    Nhưng bất ngờ hơn cả lại đến từ phía Philippines với màn "chịu chơi" mời Sven-Goran Eriksson, chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Anh dự hai kỳ World Cup 2002 và 2006.

     - Bóng Đá

     Keisuke Honda được chờ đợi sẽ thổi làn gió mới vào đội tuyển Campuchia. Ảnh: FFC.

    Tuy nhiên, tân HLV trưởng Bima Sakti của tuyển Indonesia lại không hề cảm thấy lo ngại trước những cái bóng khổng lồ này. Ông cho rằng tên tuổi lớn cũng chưa chắc có thể đảm bảo giành được chiến thắng tại sân chơi AFF Cup.

    Tờ Bolasport dẫn lời chiến lược gia của xứ sở vạn đảo: "Tôi đã gặp Didier Deschamps và cả Marko van Basten. Khi thuyết trình, họ đều nói rằng bất kỳ HLV nào trên thế giới cũng không thể chắc chắn mang về thắng lợi cho đội bóng."

    "Không ai có khả năng tự quyết định được kết quả, kể cả Jose Mourinho hay Pep Guardiola," HLV Sakti nhấn mạnh.

    Vì lẽ đó, thuyền trưởng của "Garuda" tin rằng tốt hơn hết là suy nghĩ theo chiều hướng tích cực: Hãy quan tâm đến đội bóng thay vì những tên tuổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

    Chiến lược gia 42 tuổi phát biểu: "Deschamps và Van Basten nhấn mạnh rằng trận đấu mới là điều quan trọng hơn cả. Một số người nói: 'HLV Bima chẳng có tí kinh nghiệm nào'. Với tôi, những HLV nổi tiếng cũng chẳng nói lên được điều gì mặc dù tôi chỉ là Bima Sakti."

     - Bóng Đá

     HLV Sakti không lo lắng khi phải đối đầu với nhiều chiến lược gia nổi tiếng. Ảnh: PSSI.

    "Nhưng tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi được đồng hành với những cầu thủ lớn như thủ môn Andritany Ardhiyasa và Febri Hariyad. Họ đang rất quyết tâm mang đến những điều tốt đẹp nhất để giành chiến thắng cùng đội tuyển," ông kết luận.

    Sau khi Luis Milla kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Indonesia, trợ lý Bima Sakti được bổ nhiệm dẫn dắt "Garuda" tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay.

    Trong lịch sử, Indonesia lại chưa bao giờ được giương cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Cách đây hai năm, họ để thua Thái Lan ở trận chung kết với tổng tỷ số 2-3.

    Bích Hiền | 20:31 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...