MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • HLV Home United nói gì trước trận gặp Than Quảng Ninh tại AFC Cup?

    14:25 Thứ ba 04/04/2017

    Sau khi giành thắng lợi trước Than Quảng Ninh ở trận đấu lượt đi tại AFC Cup 2017, HLV Aidil Sharin Sahak của Home United đầy tự tin cùng các học trò bước vào trận tái đấu trên sân Mỹ Đình vào chiều ngày 5/4.

    Trong trận tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng H tại AFC Cup 2017, CLB Home United của Singapore đã giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng. Các bàn thắng của đại diện đảo quốc sư tử được ghi do công của tiền vệ Song Uiyoung ở phút thứ 3 và 84. Bàn thắng còn lại được ghi do công của tiền vệ Muhammad Faris Ramli ở phút 58. Trong khi đó, 2 bàn thắng của Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách này được ghi do công của tiền đạo Tambwe Patiyo ở phút 32 và đội trưởng Vũ Minh Tuấn ở phút 40.

     - Bóng Đá

    HLV Aidil Sharin Sahak quyết cùng các học trò đánh bại Than Quảng Ninh.

    Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng H, Home United đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 3 điểm trong tay. Trong khi đó, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ giành được 1 điểm và đứng cuối cùng tại bảng đấu. Nếu muốn giành vé đi tiếp tại AFC Cup 2017, đội bóng đất Mỏ cần giành thắng lợi ở cả hai trận đấu của lượt về bảng đấu.

    Tuy nhiên, phát biểu với báo chí trước trận tái đấu với Than Quảng Ninh trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về bảng H tại AFC Cup 2017, HLV Aidil Sharin Sahak của Home United dành cho Than Quảng Ninh những lời đánh giá cao và cho biết rất ấn tượng với Tambwe Patiyo, Vũ Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân: “Tại AFC Cup không có đội bóng nào là đội bóng yếu. Mỗi đội đều có thế mạnh riêng. Yadanarbon hay Than Quảng Ninh cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Riêng với Than Quảng Ninh, tôi thấy rằng họ sở hữu lực lượng khá đồng đều, trong đó tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 10 (Tambwe Patiyo), số 6 (Vũ Minh Tuấn) và số 17 (Mạc Hồng Quân)."

    Tuy nhiên, HLV Aidil Sharin Sahak khẳng định đã cùng các học trò có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu chiều mai. Mục tiêu của đại diện đảo quốc sư tử đặt ra là giành trọn 3 điểm để đoạt cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến 1 chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Ngoại trừ tiền đạo Aung Thu phải nghỉ do bị 2 thẻ vàng và hậu vệ Hariss không đủ điều kiện thi đấu (do trước đã khoác áo 1 CLB khác tham dự AFC Cup 2017), tất cả các cầu thủ còn lại đều sẵn sàng cho trận đấu với Than Quảng Ninh”.

    Cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và CLB Home United sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 5/4 trên sân Mỹ Đình. CLB Than Quảng Ninh đã quyết định mở cửa tự do cho người hâm mộ vào sân cổ vũ cho hai đội.

    Đức Anh | 14:00 04/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...