Tiếp đón Liverpool trên sân nhà Craven Cottage tại bán kết lượt về Carabao Cup rạng sáng nay, Fulham đã nhập cuộc đầy chủ động nhằm sớm tìm bàn gỡ hòa sau thất bại 1-2 ở trận lượt đi 2 tuần trước. Tuy nhiên sự hớ hênh trong hệ thống phòng ngự khiến đoàn quân Silva không thể làm nên bất ngờ trước The Kop.
Thậm chí dù chủ động chơi chậm nhưng Liverpool mới là đội có bàn trước do công của tiền đạo Luis Diaz sau tình huống độc diễn cá nhân xuất sắc phút 11, qua đó khiến nỗ lực ghi bàn của Issa Diop ở phút 76 trở thành công cốc khi bàn thắng này là không đủ để giúp Fulham có vé đến chơi trận chung kết tại Wembley vào tháng sau.
Bình luận sau trận, HLV Silva thừa nhận Liverpool xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng bởi bản lĩnh thi đấu khác biệt so với các học trò của mình.
“Ở cả 2 lượt trận, chúng tôi đều có các cơ hội ghi bàn. Khi bạn đối đầu với 1 đối thủ được đánh giá mạnh hơn, rõ ràng đó là thời cơ không thể tốt hơn để giành lợi thế nhưng chúng tôi đã không tận dụng được”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói. “Tôi cảm thấy Liverpool già dơ hơn chúng tôi. Fulham có nhiều cầu thủ không quen với những trận đấu quyết định như thế này. Dù sao đây cũng là trận đấu mà các cầu thủ đã cố gắng hết sức”.
Về phần Liverpool, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận trước Fulham, đoàn quân Jurgen Klopp sẽ có màn tái đấu với Chelsea tại sân Wembley như ở trận chung kết Carabao Cup 2021/22, nơi mà Lữ Đoàn Đỏ đã đánh bại The Blues trên loạt đá luân lưu may rủi.