MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc

    17:43 Chủ nhật 27/03/2016

    AFC cùng lúc chọn Tehran tổ chức 3 trận Iran - Oman, Iraq - Việt Nam và Pakistan - Singapore nên thầy trò Hữu Thắng được đảm bảo về an ninh, an toàn.

    AFC cùng lúc chọn Tehran tổ chức 3 trận Iran – Oman, Iraq – Việt Nam và Pakistan – Singapore nên thầy trò Hữu Thắng được đảm bảo về an ninh, an toàn.

    Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc

    V
    ụ đánh bom liều chết, làm gần 140 người thương vong tại một SVĐ trung tâm ở Iraq đã làm dấy lên nỗi lo cho thầy trò Hữu Thắng khi phải làm khách gần “điểm nóng”. Hơn thế nữa, đối thủ của tuyển Việt Nam chính là Iraq, nên có những dao động nhất định về tinh thần.

    Nỗi lo cho thầy trò Hữu Thắng chỉ được gạt bỏ khi tuyển Việt Nam đặt chân đến thủ đô Tehran (Iran) và trải qua ngày đầu cực kỳ yên bình. Thông tin từ VFF cho hay, do chuyến bay dài, nhiều chặng đến Iran nên HLV Hữu Thắng đã cho đội xả hơi, nghỉ tập hoàn toàn trong ngày đầu có mặt ở đây. Nhờ thế, sự yên ả và bầu không khí cực kỳ dễ chịu càng được các cầu thủ Việt Nam cảm nhận, thấm đẫm hơn. Thậm chí nhiều cầu thủ còn tếu táo, Tehran quyến rũ đến lạ thường.

    Một điểm chú ý: Iran trở thành “trung tâm” tổ chức “show” cho những đội bóng có lo ngại bất ổn an ninh. Ngoài Iraq chọn Iran làm “sân nhà”, Afghanistan cũng đưa các trận đấu của mình về Tehran vì lý do tương tự. Vì vậy, trong loạt trận cuối ngày 29-3 ở vòng loại World Cup 2018, có 3 trận đấu được tổ chức đồng loạt trên 3 SVĐ ở Tehran gồm: Iran – Oman, Iraq – Việt Nam và Afghanistan – Singapore. Riêng Singapore còn được chủ nhà bố trí ở cùng khách sạn Parsian như thầy trò Hữu Thắng.

    Việc Iran trở thành nơi tổ chức lý tưởng cho nhiều đội bóng gặp khó về công tác an ninh, an toàn đã giúp thầy trò Hữu Thắng cởi bỏ được mối lo ngại an ninh. Hơn thế nữa, bất chấp vụ nổ bom liều chết ở quê nhà, Iraq vẫn khẳng định vẫn ra sân thi đấu với tuyển Việt Nam. Cho nên, Hữu Thắng và học trò đang hết sức tập trung cho trận cuối cùng ở vòng loại World Cup 2018.

    Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc

    Đến Tehran, tin vui cho HLV Hữu Thắng là không có học trò nào dính chấn thương. Trong ngày đầu đặt chân đến đây, HLV người xứ Nghệ đã cho học trò nghỉ tập, dành toàn bộ thời gian massage hồi phục thể lực. Sáng nay, tuyển Việt Nam mới có buổi tập đầu ở xứ Ba Tư. HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu có điểm trước Iraq, nhất là duy trì lối chơi cống hiến như đã trình diễn tại Mỹ Đình.

    Điểm may mắn nữa cho tuyển Việt Nam là điều kiện ở khách sạn 5 sao Parsian rất tốt, đáp ứng gần như hoàn hảo nhu cầu của thầy trò Hữu Thắng. Các món ăn của tuyển Việt Nam đều do VFF lên, tập trung ở các món gà, bò và cá, bởi Iran là quốc gia đạo Hồi nên không có thịt heo. Cách chế biến của các đầu bếp khách sạn Parsian tương đối dễ ăn, giúp thầy trò Hữu Thắng không cảm thấy nhớ hương vị quê nhà.

    Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc Hết lo đánh bom, tuyển Việt Nam quyết gây sốc

    Khắc Hoàng - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...