MỚI NHẤT :
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người đều chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Kane phá vỡ im lặng sau trận thua Real
  • "Hòn đá tảng" của Bayern
  • Top 10 ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or: Vinicius bứt phá, Kane tụt dốc
  • “Man United sẽ thua tất cả các trận đấu còn lại”
  • Dự bị không thành vấn đề, Joselu chỉ cần những chiếc cúp
  • Chelsea đổi bom xịt lấy Michael Olise?
  • Hoàng Đức lập công ngày HLV Kim-sang-sik đến dự khán, Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội
  • 5 thủ môn tốt nhất có thể rời khỏi CLB hiện tại ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Laura Woods diện váy ngắn, hút mọi ánh nhìn ở Bernabeu
  • Bayern vùng vẫy trong công cuộc tìm người thay Tuchel
  • Đại gia Ả Rập gửi Man Utd đề nghị kỷ lục
  • Những thương vụ đắt giá nhất của Barca mỗi mùa trong 11 năm gần đây
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF
  • 100 triệu bảng cho Rice là thương vụ đầu tư thế kỷ
  • Thầy Chung tái xuất, an tâm trong lo lắng
  • Indonesia bị loại sau thất bại kinh hoàng, ĐT Malaysia mất nửa sức mạnh vì cầu thủ bị tạt axit
  • Roy Keane dẫn dắt Man Utd, Evra nói gì?
  • PSG gieo trái đắng cho Barca
  • Điều kiện để PSG bán Xavi Simons cho Arsenal
  • Boehly nêu lý do bom tấn thất bại tại Premier League
  • Chuyển nhượng 09/05: Tuchel rất gần OTF, M.U lên kế hoạch 80 triệu bảng; Arsenal gây bất ngờ với De Jong
  • Will Still đã hiểu sự khác biệt giữa Football Manager & bóng đá thực
  • Hạ gục SLNA, HAGL thăng tiến vượt bậc với chuỗi 8 trận bất bại
  • HLV Shin Tae-yong xin lỗi CĐV Indonesia
  • Hãy ngừng xem đội tuyển trong 5 năm tới?

    10:37 Thứ năm 31/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Liệu mỗi CĐV Việt Nam có nên dừng xem đội tuyển nước nhà trong khoảng 5 năm tới?

    (BongDa.com.vn) – Liệu mỗi CĐV Việt Nam có nên dừng xem bóng đá nước nhà trong khoảng 5 năm tới?

    Hãy ngừng xem đội tuyển trong 5 năm tới?
    Một đội tuyển Việt Nam đầy hứa hẹn trong tương lai. Ảnh: Nhật Minh.
    K
    hoan hãy bàn về bóng đá, mà ngẫm một chút về thế giới chứng khoán, Warren Buffett luôn được xem là coi là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại với một triết lý xuyên suốt sự nghiệp, đó là “đầu tư giá trị”. Hiểu một cách nôm na, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ ra quyết định mua bán chóng vánh và vui buồn theo mức giá cổ phiếu lên xuống thất thường mỗi ngày, Buffett chọn mua bằng cách đánh giá kĩ lưỡng về yếu tố con người, chiến lược của công ty đằng sau cổ phiếu và tin tưởng tuyệt đối vào triển vọng của công ty trong dài hạn. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông đó là: “Tôi không bao giờ cố gắng để kiếm tiền ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Tôi mua vào với giả định thị trường sẽ đóng cửa từ ngày mai và sẽ không mở cửa lại trong vòng 5 năm tới.”

    Qua câu chuyện về tỷ phú Warren Buffett, chúng ta có một cái nhìn khá tương đồng về đội tuyển Việt Nam. Liệu chúng ta có nên vui buồn thất thường trong ngắn hạn, thắng tung hô, thua đạp đổ qua mỗi trận đấu của đội tuyển? Liệu chúng ta có nên góp phần khiến cho cái lò xay huấn luận viên đội tuyển hoạt động thường xuyên hơn? Hay ngược lại, theo lời khuyên của Buffett, thôi thì đừng xem đội tuyển nữa, để chờ 5 năm nữa xem sao?

    Không, chắc chắn chúng ta những người con đất Việt không thể không theo dõi mội đội tuyển đại diện cho quốc gia, chắc chắn những ai còn yêu bóng đá thì dù thế nào vẫn luôn tới sân hoặc ngồi trước ti vi trong tất cả các trận đấu của đội tuyển.

    Nhưng hãy là những người hâm mộ khôn ngoan, cũng giống như là một nhà đầu tư khôn ngoan. Dám chắc rằng Buffett vẫn theo dõi giá cả cổ phiếu thường xuyên, và dám chắc ông vẫn sẽ nở nụ cười khi thấy giá tăng. Tuy vậy, khi giá xuống, Buffett sẽ lập tức lờ đi vì ông luôn tin tưởng tuyệt đối vào triển vọng lâu dài, tin vào những con người ông chọn và chiến lược dài hạn của công ty.

    Vậy thì là một người hâm mộ chân chính và khôn ngoan, chúng ta hoàn toàn có quyền “không phải hoãn sự sung sướng lại” khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, nhưng sẽ không vùi dập ném đá khi đội thất bại mà thay vào đó, kiên định với một niềm tin về tương lai của đội tuyển. Nhất là khi chúng ta đã có một huấn luận viên biết cách truyền lửa và có một định hướng rõ ràng trong lối chơi, cộng với đó là một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng mới ở độ tuổi đôi mươi rất phù hợp với lối chơi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi trong tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam sẽ được hái quả ngọt trong vòng 5 đến 7 năm tới.

    Mỗi người hâm mộ hãy là một “Warren Buffett” trong bóng đá!

    (Bạn đọc: Strongli)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...