Vâng, đoàn quân của những tháng năm đằng đẵng đau thương ấy, đã trỗi dậy, vùng lên ngoan cường, phá xiềng xích nô lệ thuở nào, nay đã và đang một lần nữa thổi bùng lên khát khao mãnh liệt ở những chàng trai trẻ tại xứ vạn đảo. Bóng đá tất nhiên khác xa đánh giặc. Đơn thuần, đó chỉ là một trò chơi. Nhưng, lại giống nhau đến lạ kì ở một mục tiêu: lòng tự tôn dân tộc.
Sau trận tứ kết đầy nhọc nhằn, đổi bằng máu của Quang Hải, bằng sự kiệt quệ sức lực đến ngất xỉu của Duy Mạnh, bằng cơ số thẻ phạt để mất đi một trong những nhân tố gây đột biến hàng đầu Văn Hậu... Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, những đánh đổi đó được đáp đền bằng tấm vé bán kết chiều nay.
Trong nhà, ngoài ngõ, chốn chợ búa, phố phường, quán cà phê, trường học... ai ai cũng sôi nổi luận bàn về bóng đá, về U23 - những chàng trai đang gánh sứ mệnh cao cả, là những niềm hi vọng cho muôn xúc cảm tự hào có thể một lần nữa lại rôm rả, hân hoan...
Nhiều người, kể cả người lạc quan nhất, cũng rất đỗi băn khoăn là lo lắng, rằng: chúng ta có gì, làm cách nào để đả bại Hàn Quốc? Công bằng mà nói, xét riêng góc độ chuyên môn và đẳng cấp thi đấu, chúng ta kém xa đối thủ về mọi mặt. Nên, khó có thể chơi sòng phẳng, hồn nhiên như đã từng thể hiện với những đối thủ ngang tầm.
Ở góc độ tâm lý, hẳn nhiên chúng ta đang nắm nhiều hơn những lợi thế. Với tư cách đội bóng cửa trên, đặt mục tiêu vô địch, người Hàn sẽ ít nhiều gặp áp lực, "khớp" hơn chúng ta. Thứ nữa, không chỉ đội bóng xứ Kim Chi, mà gần như cả Châu Á này hiện đang vô cùng dè dặt và ái ngại khi chạm mặt những chàng trai áo đỏ bởi sự tinh quái, rất biết cách tạo bất ngờ cho bất cứ đối thủ nào, ở bất cứ thời điểm nào.
Ngoài ra, điều mà chúng ta hiện tại đang sở hữu, khó có thể có được ở những đội bóng khác đó là tinh thần thi đấu. Một tinh thần thép cộng với sự điềm tĩnh, thông minh, nhẫn nại cùng chiến thuật tài ba của Ngài Park khả kính.
Vâng, hơn ai hết, chúng ta đang có vị thuyền trưởng ma thuật, chắc chắn Ngài sẽ biết cách để gây bất ngờ cho đội bóng quê hương. Nếu được phép thay đổi kịch bản, vẫn mong gặp người Hàn ở chung kết hơn. Bởi hiện tại, ái ngại cho Ngài vô cùng, mặc dù Ngài đã hơn 1 lần khẳng định với báo chí: "Tôi đang làm việc ở Việt Nam, ăn lương của LĐBĐ Việt Nam, nên trách nhiệm của tôi là cố gắng hết sức để giúp Việt Nam thắng lợi." Tôi tin Ngài, thưa thuyền trưởng khả kính. Hẳn hơi ai hết, Ngài quá hiểu đội bóng cùng bài vở chiến thuật của đối thủ cực kì khó chịu chiều nay.
Bóng chưa lăn, nghĩa là mọi bất ngờ còn đang phía trước. Nếu giành được chiến thắng - quả vô cùng tuyệt vời, và làng báo, làng "phây" sẽ thêm 1 lần sôi động. Còn nếu thua, cũng chẳng sao cả. Bởi bóng đá, bên cạnh sự cuốn hút đến mê cuồng trong men say chiến thắng, đôi khi còn mang đến cả sự nghiệt ngã.
Dù trận cầu quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam chiều nay xảy ra với kịch bản nào đi nữa, tôi tin: sẽ có rất nhiều nước mắt!
(Bạn đọc: Thế Lâm)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam