MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Bóng đá Việt Nam và tham vọng châu lục hay World Cup: Đây chưa phải là lúc mơ mộng

    10:33 Thứ tư 19/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn 2018 quả là một năm đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

    Đầu tiên là U23 vào chung kết giải Châu Á tại Thường Châu. Kế đến cũng là các cầu thủ trẻ vào tới bán kết ASIAD trên đất Indonesia. Khi niềm vui lọt vào tốp 100 thế giới còn mới nguyên thì chúng ta càng hân hoan với chức vô địch AFF Cup, thậm chí cầu thủ Quang Hải của Việt Nam lọt vào danh sách bầu chọn những Ngôi sao bóng đá hay nhất năm của Châu Á.

     - Bóng Đá

     Quang Hải đã có một năm thành công cùng ĐT Việt Nam.

    Vậy liệu sau những điều đã làm được, chúng ta có quyền mơ đến việc bay cao tại sân chơi châu lục và cả việc dự World Cup hay không?

    Trước khi trả lời cho câu hỏi này, hãy đến ngay với ý kiến của chuyên gia Lê Thuỵ Hải khi ông cho rằng dù Việt Nam đã là tân vương tại Đông Nam Á nhưng “đẳng cấp’ của chúng ta vẫn “dưới cơ” so với Thái Lan. Theo đó, ngay cả Thái Lan cũng chẳng làm được nhiều điều trên sân chơi Châu Á và chỉ mới mon men đến vòng loại trong của World Cup thì Việt Nam lấy cớ gì mà giương cờ gióng trống?

    Trong bóng đá có hai khái niệm rất rõ ràng là “phong độ” và “đẳng cấp”. Nếu như phong độ chỉ nhất thời thì đẳng cấp là mãi mãi. Vậy lúc này chúng ta đã đạt đến và vượt đẳng cấp của người Thái (điều mà họ làm được từ cả chục năm qua) hay đây chỉ là phong độ nhất thời mà thôi? Với nhiều người việc Việt Nam đoạt thành tích cao tại VCK U23 Châu Á, ASIAD và vô địch AFF Cup thì đẳng cấp chúng ta đã được khẳng định.

     - Bóng Đá

     Nhiều ý kiến cho rằng đẳng cấp của tuyển Việt Nam vẫn đứng sau Thái Lan dù vô địch AFF Cup.

    Thế nhưng nên nhớ rằng thành tích của các đội trẻ tốt không có nghĩa đội tuyển cũng mang đẳng cấp tương tự. Trên thế giới không có nhiều quốc gia mà đội trẻ của họ thậm chí vô địch cả Olympic nhưng khi tham dự World Cup chẳng làm được gì. Sau tất cả sân chơi bóng đá trẻ và đội tuyển QG là hai khái niệm hoàn toàn khác. U23 Việt Nam vào chung kết giải Châu Á, U23 + 3 vào bán kết ASIAD không có nghĩa đội tuyển chúng ta đã đạt tầm châu lục rồi.

    Kế đến, AFF Cup chỉ là điểm nhấn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG. Nhưng đây không phải là một giải đấu tầm cỡ khi Đông Nam Á chỉ là "vùng trũng" của bóng đá thế giới. Cho nên Việt Nam cần có sự khẳng định cao cao hơn chính là thống trị Đông Nam Á một cách toàn diện như cách Thái Lan làm được trong cả mấy thập kỷ qua.

     - Bóng Đá

     Đoàn quân của thầy Park cần duy trì sự thống trị ở ĐNA một cách vững chắc vài năm tới trước khi tính đến sân chơi châu lục.

    Một khi chúng ta chẳng còn “thèm khát” những thành tích tại “ao làng” Đông Nam Á thì đó mới là lúc chúng ta có quyền xưng “ông kẹ” nơi đây và hướng tầm nhìn thực tế đến những vùng trời cao hơn, rộng lớn hơn.

    Một điều cần nhớ là những Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Văn Hậu… tuy chơi xuất sắc thời gian qua nhưng tuổi đời của họ chỉ mới mười chín, đôi mươi mà thôi. Liệu một đội tuyển với phần lớn là những cầu thủ tuổi trẻ như vậy có đủ sức để tranh giành thành tích tại ASIAN Cup hay nuôi giấc mơ World Cup?

    Hãy thực tế hơn, lứa tuổi này thích hợp để tích luỹ kinh nghiệm ở các giải đấu cấp đội tuyển hay tranh đua tại các giải U23 thì hơn. Trên thế giới, Đức năm 2014 hay Pháp 2018 cũng từng ghi nhận sự thành công bằng các đội tuyển với chủ yếu người trẻ tuổi, nhưng độ tuổi chín mùi của họ là 25, 27 chứ không phải 21, 22 như thế này.

     - Bóng Đá

     Dù đang có phong độ xuất sắc nhưng Công Phượng hay Quang Hải vẫn là những cầu thủ trẻ cần thêm rất nhiều kinh nghiệm.

    Cho nên 4, 5 năm tới là thời gian rất quan trọng với Quang Hải và các đồng đội: tiếp tục khẳng định vị thế tại Đông Nam Á (AFF Cup) và từng bước trui rèn bản lĩnh tại các giải Châu Á để một ngày nào đó cá chép mới mong có thể hoá rồng.

    Nhiều người cho rằng cá chép chỉ cần vượt vũ môn sẽ hoá rồng bay lên trời nhưng để có cú lột xác đó cá chép phải đối mặt biết bao khó khăn trên dòng bơi và gắng hết sức mình để có cú nhảy hoàn hảo. Đó là thành quả của cả một quá trình chứ không chỉ dựa vào khoảnh khắc là được. Cho nên AFF Cup chỉ là khoảnh khắc ban đầu của bóng đá Việt Nam cấp tuyển QG. Phía trước còn cả một chẳng đường dài phải đi. Đó là quá trình để tạo nên đẳng cấp thực sự.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:34 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...