MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Việt Nam đấu Hàn Quốc: Ai là kẻ phải sợ hãi?

    09:33 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Nếu đọc đề tựa tại một thời điểm khác trước đây, có lẽ người đọc đã phải phì cười vì Việt Nam và Hàn Quốc là hai nền bóng đá không ngồi chung mâm, đương nhiên Olympic Việt Nam phải là kẻ run sợ trước khi đối đầu ngọn núi cao Hàn Quốc. Tuy nhiên tại thời điểm này, trước bán kết môn bóng đá nam kỳ Á vận hội 2018, có lẽ mọi thứ đã khác.

    Ngày 27/08/3018, ngay sau khi Olympic Việt Nam đả bại Syria với đấu pháp và chiến thuật hợp lý, một số tờ báo ở Anh đứng dưới góc độ giải Ngoại Hạng Anh đang lo sợ rằng “Việt Nam có thể đưa Son Heung-Min đi nghĩa vụ quân sự!”. Son hiện là cầu thủ đắt giá nhất châu Á và còn hạn hợp đồng 5 năm với Tottenham. Bản thân đội bóng London và đặc biệt là Son Heung-Min chả ai muốn Son đánh mất 2 năm chôn vùi sự nghiệp ở thao trường, vì vậy Son Heung-Min, hiện thân của Olympic Hàn Quốc tại giải lần này đang rất lo lắng.

    Việt Nam đấu Hàn Quốc: Ai là kẻ phải sợ hãi? - Bóng Đá

     Son Heung-min sẽ bước vào trận đấu với U23 Việt Nam với tâm trạng không ổn định...

    Trong trận cầu nghẹt thở thắng 4-3 trước Uzberkistan, Son còn quay lưng lấy tay che mặt không dám nhìn đồng đội Hwang Hee-Chan đá 11m ấn định tỉ số 4-3 trong hiệp phụ, anh còn sẵn sàng lao về đá trám hậu vệ khi đội nhà đang có cầu thủ bị chấn thương nhằm bảo vệ mành lưới và giữ tỉ số. Có lẽ trong cuộc đối đầu tới đây, người ta đã thấy được sự lo lắng từ những người Hàn Quốc.

    Việt Nam đấu Hàn Quốc: Ai là kẻ phải sợ hãi? - Bóng Đá

     Trong trận đấu với Uzbekistan, tiền đạo Tottenham thậm chí không dám nhìn đồng đội sút penalty.

    Lo lắng là đương nhiên khi hàng thủ đội bóng xứ Kim Chi đã để lọt lưới 5 bàn và đã từng thua sốc Malaysia 1-2 ở vòng bảng, điều đó chứng minh ngọn núi cao Hàn Quốc không phải là không thể bị đánh bại.

    Bên kia chiến tuyến Olympic Việt Nam đang có sự thăng hoa cần thiết khi mà giờ đây, mỗi bước họ đi tại giải là viết thêm lịch sử cho nền bóng đá nước nhà vì những thành tích đang có là những điều chưa từng có đối với bóng đá Việt Nam. Olympic Việt Nam lại có đội ngũ huấn luyện là 3 người Hàn vô cùng lão luyện và chuyên nghiệp với công việc và đương nhiên là … còn ai hiểu người Hàn hơn người Hàn!

    Việt Nam đấu Hàn Quốc: Ai là kẻ phải sợ hãi? - Bóng Đá

     Trái ngược với Hàn Quốc, Olympic Việt Nam đang rất hưng phấn và quyết tâm sau trận thắng Syria.

    Trong khi Hàn Quốc đang lo lắng để tìm ra đường vào khung thành đối phương thì Olympic Việt Nam lại hoàn toàn thoải mái vì gần như không có chút áp lực nào, họ đá vì niềm đam mê và tin yêu của người hâm mộ, họ đá để thể hiện ý chí, khát vọng bản thân mà trong bóng đá cái đầu có thông thì đôi chân mới thoáng.

    Lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc phải tỏ ra dè chừng khi đối đầu Việt Nam, hi vọng các cầu thủ sẽ vững tâm, thi đấu hết sức mình, phát huy tinh thần tập thể, thứ vũ khí có tính sát thương cao nhất mà hiện nay Olympic Việt Nam đang có. Đội bóng không có ngôi sao, chỉ có một ngôi sao vàng ở trước ngực và cả tổ quốc ở phía sau lưng. Hãy tự tin… chúng ta sẽ chiến thắng!

    (Bạn đọc: Nhữ Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:35 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...