1. Thầy Park quá cao tay
Tiếp đón đối thủ Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo một lần nữa khiến tất cả phải bất ngờ khi bố trí đội hình với chỉ hai tiền vệ có khuynh hướng kiến thiết, Quang Hải - Xuân Trường và không có một số 6 thực thụ nào ở khu vực giữa sân.
Chấp nhận nhường thế trận và đợi chờ thời cơ phản công, tuyển Việt Nam đã thành công với những tính toán của mình khi Công Phượng và Anh Đức tỏa sáng với hai tình huống dứt điểm quyết đoán, giúp chúng ta giành trọn vẹn 3 điểm.
Đối mặt với lối chơi lạ lùng của thầy Park, HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia đã không thể có được sự ứng biến hợp lý và đành phải nhận thất bại chung cuộc.
2. Sự lợi hại của Anh Đức
Sử dụng chân sút "gạo cội" Anh Đức trên hàng công, HLV Park Hang-seo đã phần nào khiến người hâm mộ lo lắng khi ngôi sao của Becamex Bình Dương năm nay đã 33 tuổi và không còn sở hữu tốc độ tốt để tạo nên đột biến trong các pha phản công.
Thế nhưng, thực tiễn trên sân đã chứng minh những nghi vấn đó là thừa thãi khi Anh Đức góp mặt trong cả hai bàn thắng của tuyển Việt Nam.
Một tình huống dứt điểm bóng chuyển hướng bất ngờ giúp Công Phượng mở tỷ số cùng pha phá bẫy việt vị khôn ngoan trước khi hạ gục thủ thành Che Mat, tất cả đã nói lên đẳng cấp của tiền đạo 33 tuổi.
Thêm một lần nữa, thầy Park cho thấy tài năng trong việc bố trí nhân sự và mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam.
3. Điểm nhấn hàng thủ
Chấp nhận chơi lùi sâu để nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, HLV Park Hang-seo đã đặt trọn vẹn niềm tin vào hàng phòng ngự và các tuyển thủ Việt Nam đã không khiến chiến lược gia người Hàn phải thất vọng.
Bộ ba trung vệ Ngọc Hải - Đình Trọng - Duy Mạnh đã khóa chặt hoàn toàn những chân sút nguy hiểm bên phía Malaysia. Trong khi đó, ở hai biên, Trọng Hoàng và Văn Hậu cũng chơi xuất sắc khi khiến các tình huống tấn công cánh sở trường của đội bạn trở thành vô nghĩa.
4. Không thể xem thường Malaysia
Mặc dù phải nhận kết quả trắng tay tại Mỹ Đình thế nhưng, không thể xem thường đội tuyển Malaysia khi trong quá khứ, đội bóng áo vàng đen vẫn thường có màn khởi đầu chậm chạp trước khi trở nên đáng gờm tại vòng knock-out.
Trong 90 phút vừa qua, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng đã đứng trước cơ hội rất lớn để gỡ hòa nếu như cú sút phạt của Safawi Rasid đưa bóng đi hiểm hơn.
Còn nhớ tại SEA Games 2009, các cầu thủ Malaysia cũng từng bại trận trước Việt Nam ở vòng bảng nhưng khi tái ngộ tại chung kết, vẫn với một lối đá phòng ngự khó chịu, thiên về thể lực nhưng chặt chẽ và hiệu quả hơn, đội bóng áo vàng đen đã "giết chết giấc mơ vàng" của chúng ta.
Do đó, sẽ còn quá sớm nếu đánh giá thấp đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vào lúc này.