(BongDa.com.vn) – Harry Kane tiếp tục thể hiện một phong độ nhạt nhòa trên hàng công tuyển U21 Anh sau hai loạt trận đã qua.
U21 Anh tham dự VCK U21 châu Âu với lực lượng mạnh và khá đồng đều. Trong đó, Harry Kane được xem là ngôi sao sáng nhất giải đấu.
Tuy nhiên những gì cầu thủ này thể hiện là hoàn toàn thất vọng khi mất hút trên hàng công U21 Anh dù được trao không ít cơ hội.
Nguyên nhân khiến U21 Anh có trận ra quân thất bại trước U21 Bồ Đào Nha chính là sự kém duyên của Harry Kane và chân sút này tiếp tục có trận đấu đáng quên trước U21 Thụy Điển trong loạt trận thứ hai.
Các cầu thủ trẻ Tam sư phải nhờ đến pha lập công ở những phút cuối của người vào sân trong hiệp hai, Jesse Lingard mới có thể giành được 3 điểm đầu tiên trước U21 Thụy Điển.
Nếu muốn lên ngôi vô địch giải đấu này, U21 Anh cần phải đánh thức được bản năng săn bàn của Harry Kane bởi chừng nào tiền đạo này còn tịt ngòi, U21 Anh còn khốn đốn.
Không bàn thắng nào được ghi sau hai trận đã khiến Harry Kane mất đi sự tự tin vốn có. Nên nhớ, mùa rồi, chân sút này đã ghi được đến 21 bàn thắng cho Tottenham tại Premier League. Một thành tích rất ấn tượng.
Sự yếu kém trên tuyển khiến giới mộ điệu bắt đầu nghi ngờ khả năng của Harry Kane khi đã có không ít người cho rằng Harry Kane chỉ là một hiện tượng, rồi cũng sẽ “sớm nở tối tàn” như bao thần đồng khác của bóng Anh.
Giá trị hiện nay của Harry Kane được báo chí Anh đồn thổi lên đến 40 triệu bảng tuy nhiên trước khi nghĩ đến một bản hợp đồng to tát đầu tiên trong đơì, Harry Kane nên tập trung thi đấu và giúp U21 Anh tiến xa ở VCK U21 châu Âu năm nay thì hơn.
Harry Kane chơi tệ đến nỗi, các CĐV Thụy Điển đã có những biểu ngữ châm chọc, xỉa xói tiền đạo này, đơn cử như “Harry Kane là ai?”.