MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Hành động đẹp của Solanke

    12:56 Thứ sáu 26/01/2024

    BongDa.com.vn Trung phong thuộc biên chế Bournemouth mặc áo phông in thông điệp bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình của đồng đội cũ.

    Jaidon Anthony - cầu thủ đang khoác áo Leeds United theo dạng cho mượn từ Bournemouth - vừa trải qua nỗi đau mất mẹ vào tuần trước. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 FA Cup giữa Bournemouth và Swansea City, sau khi ghi bàn ở phút thứ 44, tiền đạo Dominic Solanke thực hiện hành động nghĩa tử.

    Cựu trung phong Liverpool chấp nhận bị phạt thẻ vàng, cởi chiếc áo đấu của CLB chủ quản, để lộ áo phông bên trong cùng dòng chữ "R.I.P Donna" với mục đích tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của Anthony.

    Hành động đẹp của Solanke - Bóng Đá

    Solanke và các đồng đội thắng đậm Swansea, ghi danh vào vòng 5 FA Cup.

    Bournemouth đã thông báo về sự ra đi của Donna vào tuần trước. Trang chủ CLB có đoạn: "Tưởng nhớ Donna Anthony. Chúng tôi rất đau buồn khi biết tin mẹ của Jaidon Anthony qua đời đột ngột. Bà Donna được nhiều nhân viên và các cầu thủ của Bournemouth biết đến và yêu quý. Chúng tôi hướng về Jaidon và gia đình của anh ấy trong thời điểm khó khăn này".

    Hôm 21/1, tập thể đội bóng bờ biển phía nam nước Anh đeo băng tay màu đen trong trận đấu ở Premier League với Liverpool để tưởng nhớ bà Donna.

    Jaidon Anthony sinh năm 1999, chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Năm 2006, anh bắt đầu theo con đường bóng đá chuyên nghiệp dưới màu áo Arsenal. Sau 10 năm gắn bó cùng "Pháo thủ", Anthony chuyển sang Bournemouth và chơi cho các cấp độ của CLB từ U18, U21 và đội một.

    Tháng 9/2023, cầu thủ 24 tuổi cập bến Leeds theo dạng cho mượn một mùa giải. Anh ra sân 21 trận và đóng góp một pha lập công.

    Minh Đức | 12:26 26/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...