MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Hàng tiền vệ Barca: Luis Enrique 'phá', Valverde 'vá'

    19:05 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn Thành công ban đầu của Barcelona ở mùa giải năm nay mang đậm dấu ấn tân HLV Ernesto Valverde. Một trong những 'thành tựu' đáng chú ý nhất của cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao là giúp hàng tiền vệ thu hồi sức mạnh tưởng như đã ‘bốc hơi’ trong mùa giải cuối dưới triều đại Luis Enrique.

    Luis Enrique ‘phá’

    Hai cú ăn 3 vĩ đại trong phần lịch sử đã qua của Gã khổng lồ xứ Catalan lần lượt gắn với 2 vị chiến lược gia Pep Guardiola và Luis Enrique. Nếu như Pep đi vào ngôi đền huyền thoại tại Camp Nou với lối chơi lấy hàng tiền vệ làm trung tâm để thi triển tiki taka thì Barcelona của Luis Enrique lại lấy hàng công làm trọng tâm. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hàng tiền vệ trứ danh của nhà cựu vương La Liga ngày một trở nên mờ nhạt dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

     - Bóng Đá

     

    Nếu Xavi – Iniesta – Busquets đóng vai trò then chốt trong chiến thuật được Pep vận hành thì cây đinh ba với sức mạnh đáng sợ Messi – Suarez – Neymar là những con át chủ bài trong 3 mùa giải gần nhất khi Lucho nắm quyền tại Camp Nou. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ MSN không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được tất cả mọi bài toán khó nhằn. Những khi ấy, một hàng tiền vệ thiếu sức sống lại càng khiến tình hình thêm tệ với đội bóng xứ Catalan.

    Xavi rời đi, Lucho vẫn còn đó những Iniesta, Busquets hay Rakitic song càng ngày sức công phá và khả năng tạo ra mối đe dọa từ tuyến giữa Barca càng kém đi trông thấy, đỉnh điểm là ở mùa giải năm ngoái. Thất bại 0-4 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hay thất bại tủi hổ không kém trước Juventus cũng tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu chứng kiến sự bất lực và bạc nhược đến cùng cực của hàng tiền vệ Barca. Khi MSN đói bóng, không kỳ tích hay phép màu nào có thể xuất hiện. Khi ấy, NHM hiểu rằng Barca thiếu đi sự cân bằng giữa các tuyến để có thể duy trì sự ổn định.

    Valverde ‘vá’

    Và người mang đến cho Barcelona sự cân bằng cần thiết đó là tân HLV Ernesto Valverde. Tương lai lâu dài khó có thể định đoán trước, nhưng những thành công đầu tiên mà Valverde mang đến Barca là điều không thể chối bỏ. Barca lúc này thực sự thi đấu giống như một đội bóng khi mọi vị trí nắm vai trò quan trọng ngang nhau và trên tất cả, hàng tiền vệ trở lại là điểm nhấn tạo nên sức mạnh.

     - Bóng Đá

     

    Thủ quân Iniesta tưởng chừng như đã bước những bước cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao ở mùa giải trước với đôi chân in hằn dấu ấn tuổi tác nay đã trở lại với ‘ma thuật’ nâng cánh hàng công đội bóng xứ Catalan. Với những Sergi Roberto, Denis Suarez, Paulinho, Busquets hay Rakitic, Valverde tạo ra sự cơ động cho hàng tiền vệ, đưa Barca trở lại phong cách cầm bóng áp đảo, từ đó tạo ra các cơ hội xuyên phá hàng thủ đối phương.

    Chưa dừng ở đó, khu trung tuyến của Valverde còn là nơi ‘sản xuất’ ra không ít những bàn thắng ở mùa giải năm nay. Tính từ đầu mùa, hàng tiền vệ đã đóng góp 11 bàn thắng và dĩ nhiên là cả những đường kiến tạo. Không chỉ tấn công hay, tuyến giữa của nhà cựu vương Châu Âu cũng cực kỳ tích cực trong khâu phòng ngự. Nhờ đó, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Barca cũng được nâng cấp. Bằng chứng là sau 12 cuộc đối đầu đã qua tại La Liga và Champions League, Blaugrana mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 bàn.

    Sức mạnh trở lại với hàng tiền vệ Barca là một trong những nhân tố quan trọng đưa họ đến với khởi đầu tốt nhất trong lịch sử. Đó sẽ tiếp tục là đôi cánh đưa Gã khổng lồ xứ Catalan bay cao bay xa ở mùa bóng năm nay.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...