MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Hàng công thăng hoa, Brazil trở lại ngôi vương Nam Mỹ sau 12 năm chờ đợi

    05:12 Thứ hai 08/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Những ngôi sao tấn công của Selecao thay nhau tỏa sáng để đánh bại Peru trong trận chung kết Copa America 2019 đầy thuyết phục.

    Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Peru thậm chí còn chơi chủ động hơn so với Brazil từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, Cueva có pha đá phạt khá nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Alisson.

    Đội chủ nhà sau đó đã lấy lại tự tin và triển khai lối chơi quen thuộc của họ. Phút 15, Brazil đã có bàn mở tỷ số. Gabriel Jesus thoát xuống bên hành lang cánh phải và thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Everton băng vào sút tung lưới Peru trong tư thế không bị ai theo kèm.

    sau trận - Bóng Đá

     Everton mở tỷ số.

    Phút 24, Roberto Firmino nỗ lực đột phá bên cánh trái và thực hiện đường chuyền cho Coutinho ở bên trong. Tiền vệ đang khoác áo Barca cố gắng dứt điểm một chạm bằng má ngoài chân phải đã đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của Peru. Brazil với lợi thế dẫn trước chơi cực kỳ thoải mái và nắm được sự chủ động.

    Peru dù không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý nhưng đến phút 41, họ bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Guerrero không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Alisson, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

    Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 1-1 thì đến phút 45+2, Arthur Melo có pha đột ngay ở trung lộ, lôi kéo sự đeo bám của các cầu thủ Peru sau đó thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Gabriel Jesus dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Brazil bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước.

    Bước sang hiệp hai, Selecao liên tục gây sức ép về phía khung thành của Peru. Lần lượt Coutinho, Jesus và Firmino thay nhau dứt điểm, đáng tiếc họ đều thiếu đi một chút chính xác. Phút 70, cầu thủ chơi xuất sắc nhất từ đầu trận – Gabriel Jesus bất ngờ nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.

    sau trận - Bóng Đá

     Gabriel Jesus tức giận khi bị truất quyền thi đấu.

    Chơi hơn người, Peru lập tức đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 74, Flores có pha xoay người dứt điểm đẹp mắt, bóng đi rất căng nhưng đáng tiếc chệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó HLV Tite lần lượt rút Firmino và Coutinho ra khỏi sân, đưa Richarlison và Eder Militao vào để tăng cường sự chắc chắn.

    Phút 87, ngôi sao hiện tượng của Brazil ở Copa năm nay – Everton có pha solo vượt qua 3 cái bóng áo trắng, buộc cầu thủ Peru phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, Richarlison đã không mắc bất cứ sai lâm nào để ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil. Selecao trở lại ngôi vương của bóng đá Nam Mỹ sau 12 năm chờ đợi.

    Chung cuộc: Brazil 3-1 Peru

    Đội hình ra sân

    TRỰC TIẾP Brazil vs Peru: Đội hình dự kiến - Bóng Đá

     

    Endo | 05:13 08/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...