(BongDa.com.vn) – Ở mùa giải này, Man City sử dụng rất nhiều những quả tạt bổng và căng ngang ở hai cánh vào trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều bị đánh bật ra bởi các cầu thủ phòng ngự đối phương. Giá như Man xanh còn cái đầu và đôi chân của Edin Dzeko đón bóng trong những tình huống ấy, thì hay biết mấy.
CEdin Dzeko từng chơi cho Man City hơn 4 năm và dù luôn ra sân từ ghế dự bị nhiều hơn đá chính, nhưng tiền đạo này rất có duyên ghi bàn. Đặc biệt là khả năng đánh hơi bàn thắng trong các tình huống dứt điểm nhanh bằng đầu và chân từ các pha tạt bóng ở hai cánh. Tiền đạo người Bosnia từng đã ghi 71 bàn sau 185 trận khi còn thi đấu cho Man City. Thành tích không tồi, đối với một cầu thủ chỉ mang danh “Siêu dự bị”.
Có thể Dzeko không kỹ thuật và khéo léo như Aguero hay mạnh về sức như Bony. Nhưng bù lại, số 10 cũ của Man City chiếm ưu thế hơn về chiều cao. Dzeko cao 1m93 và anh rất lợi hại trong các miếng đánh trên không. Bên cạnh đó, với sải chân dài, khả năng chọn vị trí tốt và dứt điểm một chạm tốt, anh luôn ghi được những bàn thắng từ các pha căng ngang của các tiền vệ hoặc hậu vệ bên.
Con số 39 bàn thắng tại Giải ngoại hạng lúc này sau 21 vòng đấu, thực ra đóng góp từ tuyến dưới nhiều hơn là đến từ các tiền đạo. Trong số những bàn thắng ấy, đa phần được ghi bởi các pha phối hợp ở tầm thấp và sút xa. Những Aguero hay Bony rất hiếm khi ghi bàn bằng đầu. Có chăng, các pha đánh đầu ghi bàn đều đến từ các tiền vệ và trung vệ như Fernandinho, Kompany hay Otamendi. Sự hạn chế về việc tận dụng các tình huống bóng bổng của các tiền đạo Man City, quả thực khiến họ đánh mất đi khá nhiều cơ hội ngon ăn.
Ngoại trừ, Iheanacho ít được trao cơ hội thì cả Aguero và Bony vẫn chưa thể khiến BLĐ và NHM đội bóng Man City cảm thấy hài lòng.
El Kun dường như hợp với lối chơi ban bật ngắn và sử dụng tốc độ hơn là đón bóng từ hai cánh vào. Nhìn Aguero nhỏ bé và yếu thế mỗi khi bật nhảy tranh bóng trong vòng vây của các hậu vệ cao to ở Premier League, ôi sao!…thật đáng thương. Việc tiền đạo người Argentina chơi thất thường cũng chính vì nguyên nhân các đồng đội xung quanh anh, quá lạm dụng các tình huống tạt bóng và căng ngang cầu may. Vậy nên, so với mùa trước, Vua phá lưới Premier League (26 bàn) mùa này đang chơi kém hiệu quả hơn. Anh mới ghi 8 bàn tại Premier League và 11 bàn sau 20 trận trên mọi mặt trận.
Trong khi đó, Bony dù sở hữu thể hình khá lý tưởng và khả năng tỳ đè tốt. Thế nhưng, sự sa sút phong độ và chấn thương liên tục đã khiến khả năng dứt điểm của anh giảm hiệu quả đi trông thấy. Sau 23 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo người Bờ Biển Ngà mới đóng góp cho Man xanh đúng 8 bàn thắng. Quá ít, so với kỳ vọng và cái giá 28 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad đã mang anh về từ Swansea.
Thật sự, Man City đang thiếu một trung phong có thể làm tường, đánh đầu và dứt điểm nhanh trong những tình huống tạt bóng từ hai cánh. Chỉ cần thế thôi, thì có lẽ, họ đã ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa kể từ đầu mùa giải tới giờ và nhiều trận không phải sống trong cảnh ngóng trông bàn thắng. Còn những chân chuyền Silva, Bruyne, Sterling, Navas hay Kolarov cũng sẽ nâng thành tích kiến tạo của mình lên thêm vài con số nếu như có một người dứt điểm đa dạng như Edin Dzeko phía trong.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam