Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea
Ở vòng 12 Premier League, Chelsea hành quân đến Goodison Park đối đầu Everton. Rõ ràng nhìn vào phong độ của cả hai đội, ai cũng nghĩ The Toffees nhiều khả năng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo không thể chống đỡ nổi sức công phá khủng khiếp tới từ hàng công của đại diện tây London. Thế nhưng sau cùng, hàng thủ lì lợm của đội chủ nhà đã giúp họ có được thắng lợi đầy ngọt ngào.
Rõ ràng, cần phải dành lời khen cho các cầu thủ chủ nhà, thế nhưng song song với đó, dàn sao của đại diện tây London cũng cần tự trách bản thân đã chơi dưới sức. Thậm chí các thống kê còn cho thấy trong hiệp hai, Chelsea không có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào. Cơ hội ngon ăn nhất mà họ có được, đó là cú đá phạt đưa bóng đi trúng khung gỗ của Mason Mount, thế nhưng tình huống đó được tính là một pha dứt điểm đi chệch khung thành.
Ở một diễn biến khác, sau thất bại vừa rồi, thuyền trưởng Chelsea khẳng định trước truyền thông rằng, việc xem đội bóng của ông như một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu VĐQG mùa này thật sự rất lố bịch. Còn bạn, bạn nghĩ sao?