MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Hàn Quốc xin lỗi, vẫn bị nghi né Nhật và... HLV Park Hang-seo

    11:09 Thứ bảy 18/08/2018 | 1

    Thất bại 1-2 của Hàn Quốc trước Malaysia là bất ngờ lớn, khiến dư luận nghi ngờ người Hàn cố tình thua để né Nhật Bản và tránh HLV Park Hang-seo của Olympic Việt Nam.

    Nếu như người hâm mộ bóng đá Malaysia vui mừng 10 phần thì CĐV bóng đá Việt Nam có lẽ cũng vui đến 9 phần bởi chiến thắng 2-1 trước Olympic Hàn Quốc cũng đồng nghĩa trận tranh ngôi đầu bảng D của Olympic Việt Nam và Nhật Bản chỉ còn mang tính thủ tục.

    Hàn Quốc xin lỗi, vẫn bị nghi né Nhật và... HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Olympic Hàn Quốc bị nghi ngờ chủ động thua để tránh Nhật Bản hoặc Việt Nam ở vòng 1/8.

    Theo đó, đội nào thắng ở cặp đấu Olympic Việt Nam - Nhật Bản sẽ gặp đội xếp thứ ba có thành tích tốt của các bảng B, E hoặc F. Còn đội thua thì nhiều khả năng sẽ gặp Malaysia, đội đã bất ngờ hạ Hàn Quốc để chắc chắn xếp nhất bảng E.

    Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về việc Hàn Quốc đã cố tình thua Malaysia để nhường ngôi đầu cho đội bóng này. Các CĐV cho rằng việc phải sớm gặp đối thủ kị rơ Nhật Bản ở vòng 1/8, hoặc gặp Olympic Việt Nam vốn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo là điều bất lợi cho Hàn Quốc. Sau trận thắng chệch choạc 1-0 trước Nepal, Nhật Bản đã chứng tỏ họ mới là ứng viên vô địch với màn thể hiện đầy sức mạnh ở trận gặp Pakistan.

    Trong khi đó, Olympic Việt Nam với nòng cốt là lứa U23 giành HCB giải U23 châu Á vẫn là đối thủ có lối chơi phòng ngự phản công cực kì nguy hiểm. Nhất là khi HLV Park Hang-seo đã tuyên bố với báo chí Hàn Quốc sẽ đặt lợi ích của tuyển Olympic Việt Nam lên cao nhất nếu phải đối đầu với đội bóng quê hương. Chính vì vậy mà người hâm mộ nghi ngờ Hàn Quốc đã chủ động thua Malaysia để tránh luôn 2 đội bóng đứng đầu bảng D.

    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nghi ngờ của người hâm mộ. Thực tế thì HLV Kim Hak-beom đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc sau trận thua muối mặt. Ngay cả ngôi sao Son Heung Min cũng khẳng định với báo chí sẽ tổ chức họp nội bộ để xốc lại tinh thần toàn đội sau thất bại đáng chê trách.

    Hàn Quốc xin lỗi, vẫn bị nghi né Nhật và... HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Son Heung Min xin lỗi người hâm mộ sau thất bại khó tin trước Malaysia.

    Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Tottenham của Anh cúi gằm mặt chia sẻ với báo chí Hàn Quốc: "Quyết định dự ASIAD là một canh bạc lớn. Trận thua này với tôi thật đáng xấu hổ. Các đồng đội của tôi thực sự bối rối khi bị dẫn trước. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp và nói chuyện với họ. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn trong trận thua này."

    Thất bại của nhà đương kim vô địch Hàn Quốc trước Malaysia là bất ngờ lớn nhất kể từ khi nội dung bóng đá nam ASIAD 2018 khởi tranh. Hàn Quốc ép sân toàn diện, sút nhiều hơn gấp ba lần đối thủ nhưng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

    HLV Kim Hak-beom nhận hết lỗi lầm về bản thân: "Đáng lẽ tôi không được xoay tua quá sớm. Đó là lỗi của tôi. Xin lỗi những người hâm mộ Hàn Quốc đã dành thời gian để cổ vũ đội tuyển thi đấu. Tiết trời ở Indonesia quá nóng và điều đó khiến chúng tôi chịu nhiều xáo trộn. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra trong trận đấu tới."

    Thuyền trưởng của Olympic Hàn Quốc tự chỉ ra những sai lầm chiến thuật: "Tôi đã sai vì sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Tôi sai vì đẩy hàng phòng ngự lên quá cao, khiến hàng thủ bộc lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Đáng lẽ tôi phải chỉ đạo học trò chơi bình tĩnh hơn."

    Trận đấu cuối cùng của Olympic Hàn Quốc diễn ra lúc 19h00 ngày 20/08 với đối thủ Kyrgyzstan. Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, Hàn Quốc sẽ chạm trán đối nhất bảng F ở vòng 1/8, nhiều khả năng là UAE hoặc Iran.

    Anh Dũng | 10:55 18/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...