MỚI NHẤT :
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Hải Phòng đã bao giờ như thế?

    00:18 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn Thất bại 0-2 trên sân nhà khiến Hải Phòng tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2018 với vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu, chỉ còn xếp trên mỗi tân binh Nam Định (1 điểm).

    Sự khởi đầu tệ thứ 2 trong lịch sử CLB

    Đây là sự khởi đầu tệ thứ 2 trong lịch sử của đội bóng đất Cảng kể từ khi quay trở lại sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (năm 2008). Trong 10 mùa giải vừa qua, số điểm mà Hải Phòng giành được sau 5 vòng đấu đầu tiên thường dao động trong khoảng từ 6 điểm đến 11 điểm.

     - Bóng Đá

     Hải Phòng (áo đỏ) đang có sự khởi đầu tệ nhất kể từ V-League 2012. Ảnh: VPF.

    Chỉ có duy nhất V-League 2012 - mùa giải mà Hải Phòng đứng đội sổ trên bảng xếp hạng chung cuộc (nhưng vẫn được ở lại V-League sau khi mua lại suất của Khánh Hòa) là đội bóng đất Cảng khởi đầu tệ hơn V-League năm nay. Sau 5 vòng đấu, Hải Phòng chỉ giành được có đúng 2 điểm sau 2 trận hòa (1-1 với Navibank Sài Gòn, 1-1 với Đồng Tháp) và 3 trận thua (1-3 trước HA.GL, 0-4 trước Sài Gòn FC, 0-2 trước V.Ninh Bình).

    Hàng công kém nhất V-League

    Thành công của Hải Phòng trong những mùa giải gần đây có sự đóng góp rất lớn của  bộ đôi ngoại binh người Jamaica Fagan và Stevens. Mỗi mùa, bộ đôi này đều ghi đến hơn nửa số bàn thắng cho đội bóng đất Cảng tại V-League.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens mới chỉ có 2 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF.

    Sự tỏa sáng của bộ đôi này giúp những mắt xích còn lại trong đội hình của Hải Phòng hầu hết chỉ tập trung lo nhiệm vụ phòng ngự, khi có bóng thì chuyền dài lên cho Fagan và Stevens tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt để ghi bàn. Chính điều này đã tạo nên lối đá phòng ngự phản công “đặc sản” của đội bóng đất Cảng dưới thời HLV Trương Việt Hoàng.

    Thế nhưng, bước vào mùa giải năm nay, dường như lối chơi này của Hải Phòng đã bị bắt bài. Bộ đôi người Jamaica bị các đối thủ chia cắt và phong tỏa khiến nhiều trận lâm vào tình cảnh bị đói bóng. Hệ quả là Fagan và Stevens không còn “nổ súng” đều đặn như các mùa giải trước (mỗi người mới chỉ ghi được 1 bàn ở mùa giải năm nay) và Hải Phòng trở thành đội bóng có hàng công kém nhất sau 5 vòng đấu khi mới chỉ ghi được có 2 bàn.

    Sân nhà không còn là thánh địa

    Trong những mùa giải trước, chảo lửa Lạch Tray luôn mang lại sức mạnh cho Hải Phòng. Thế nhưng ở mùa giải này, sân nhà lại đang trở thành nỗi ám ảnh của đội bóng đất Cảng. Trong 3 trận được đá trên sân Lạch Tray kể từ đầu giải, Hải Phòng chỉ kiếm nổi đúng 1 điểm qua trận hòa 1-1 với HAGL.

     - Bóng Đá

     Hải Phòng mới chỉ có một điểm trên sân nhà mùa này. Ảnh: VPF.

    Còn lại 2 trận gần đây, đội bóng đất Cảng đều thua “lấm lưng trắng bụng” ngay tại “thánh địa” của mình: 0-1 trước Cần Thơ (vòng 4) và 0-2 trước Quảng Nam (vòng 5). Như vậy, Hải Phòng đang cùng với Nam Định là 2 đội bóng có thành tích sân nhà tệ nhất ở V-League 2018, tính cho đến thời điểm này.

    Nếu không nhanh chóng có những sự thay đổi trong những vòng đấu tới, không loại trừ khả năng đội bóng đất Cảng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:45 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...