MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HAGL thua sấp mặt vì Công Phượng và sự tự tin thái quá?

    11:50 Thứ năm 29/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sự tự tin thể hiện không đúng chỗ ở cả trước và trong trận đấu cùng màn trình diễn gây thất vọng của Công Phượng là những nguyên nhân khiến HAGL có thất bại thảm hại 0-3 trên sân XSKT Cần Thơ.

    Với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương tại Pleiku, BHL HAGL đã cho phép một nhóm các cầu thủ tự do thưởng ngoạn khám phá vùng sông nước Tây Đô thay vì tập trung rèn thể lực và chiến thuật cho cuộc đối đầu với XSKT Cần Thơ chỉ 2 ngày sau đó.

    HAGL thua sấp mặt vì Công Phượng và sự tự tin thái quá? - Bóng Đá

    Dàn sao HAGL tự tin trước trận đấu...

    Sự tự tin còn thể hiện ngay thời điểm bắt đầu trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bố trí Đông Triều chơi ở trung tâm hàng hậu vệ 3 người đồng thời cho phép Motta lẫn Mobi Fehr đá rộng và dâng cao hỗ trợ kiểm soát bóng từ tuyến giữa.

    Cách sắp xếp này sớm thể hiện sự chuệch choạc, trước khi Nsi mở tỷ số phút 18, Quang Tình đã có hai cơ hội rõ rệt đối mặt với thủ môn Văn Tiến. Đông Triều là người mắc lỗi trực tiếp trong cả 3 tình huống. Sự thiếu hợp lý trong các pha bóng cản phá cùng khả năng chọn vị trí điểm rơi không tốt của trung vệ số 5 khiến hàng thủ HAGL chao đảo suốt hiệp một.

    HAGL thua sấp mặt vì Công Phượng và sự tự tin thái quá? - Bóng Đá

    Đông Triều rời sân sớm.

     "Cần Thơ sử dụng cầu thủ to cao Nsi đá ngay ở vị trí của Đông Triều. Do hạn chế về chiều cao nên tôi phải có sự thay đổi đấu pháp", HLV Quốc Tuấn giải thích về quyết định thay Đông Triều sau hiệp đấu tệ hại.

    Cần phải nói, Cần Thơ đã triển khai lối chơi hợp lý khi chủ động đá thấp, chờ HAGL phân phối bóng sang nửa sân mới bắt đầu áp sát nhanh và bắt người rất chặt khiến đội bóng phố Núi với những ‘ngòi nổ’ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn trong các tình huống phối hợp.

    “Các cầu thủ Cần Thơ đã chơi rất tốt, phối hợp ăn ý và bắt bài đối phương khiến HAGL phải chơi theo ý muốn của đội. Hôm nay HAGL bí trong tấn công còn chúng tôi thì khắc chế được họ”, HLV Quang Bảo phấn khởi chia sẻ.

    HAGL thua sấp mặt vì Công Phượng và sự tự tin thái quá? - Bóng Đá

     Công Phượng lần nữa nhạt nhòa. Ảnh: Duy Anh.

    Thực tế, đội bóng phố Núi không hẳn thiếu những cơ hội để có thể cứu vãn cục diện trận đấu. Chỉ đáng tiếc cái tên được kỳ vọng nhất Nguyễn Công Phượng tiếp tục có màn trình diễn gây thất vọng. Tiền đạo xứ Nghệ có ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng đều bỏ lỡ.

    Trước đó, ở cuộc đối đầu với Bình Dương, Công Phượng cũng bỏ lỡ hàng loạt tình huống ngon ăn tương tự. Nhìn rộng hơn sau 15 vòng đấu V-League, Phượng mới ghi được 4 bàn và lần gần nhất anh nổ súng đã ở 4 vòng đấu trước. Một thống kê gây thất vọng với cầu thủ thường xuyên đá chính và chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

    “Thực sự bước vào trận các em thi đấu với phong độ không tốt, mấu chốt do đội bạn đã tận dụng tốt chiều cao của các tiền đạo ngoại binh gây sức ép lớn lên hàng hậu vệ. Trong khi đó, hàng công lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nên dẫn đến bị vỡ trận dễ dàng”.  HLV Nguyễn Quốc Tuấn không giấu được sự thất vọng.

    HAGL thua sấp mặt vì Công Phượng và sự tự tin thái quá? - Bóng Đá

     Tuấn Anh, Văn Toàn chết lặng sau tiếng còi. Ảnh: Duy Anh.

    Hình ảnh thất thần của Văn Toàn và Tuấn Anh sau thất bại thảm hại phần nào phản ánh bộ mặt của đội bóng phố Núi. Hành quân đến xứ Tây Đô với sự tự tin cao độ nhưng lại nhận về kết cục ê chề, suy cho cùng chỉ vì “hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn” cả thôi.

    Highlights Cần Thơ 3-0 HAGL:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 11:40 29/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...