MỚI NHẤT :
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • HAGL: Thích thì cứ... đá thắng thôi!

    08:56 Chủ nhật 29/04/2018

    Hẳn nhiên, với các fan của đội bóng phố Núi việc Công Phượng, Xuân Trường chiến thắng giòn giã ở Tam Kỳ là điều quá vui. Nhưng, đối với giới chuyên môn tấm vé vào tứ kết Cúp QG 2018 của HAGL mang khá nhiều nỗi lo...

    Vui...
    Cho đến lúc này, dù đã có sự khởi đầu tốt hơn so với những mùa giải gần đây khi đôn lứa Công Phượng lên chơi ở V-League nhưng HAGL vẫn để lại hoài nghi chưa thể bớt vất vả tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    Thế nên đã có những suy đoán, đội bóng phố Núi sẽ sớm buông súng ở sân chơi Cúp QG để dồn lực cho V-League, nhất là khi ngay ở những vòng đầu tiên đụng những đối thủ rắn mặt như Than Quảng Ninh và giờ là Quảng Nam.

    Tuy nhiên, HAGL đã chơi bóng theo đúng tiêu chí mà bầu Đức đưa ra, đó là cống hiến hết mình bất chấp tương lai ra sao. Và những chiến thắng ở Cúp QG mà thầy trò HLV Dương Minh Ninh có được đến lúc này thực sự đáng trân trọng trong bối cảnh nhiều đại diện khác ở V-League sớm buông xuông.

    HAGL: Thích thì cứ... đá thắng thôi! - Bóng Đá

    HAGL lại thắng khiến nhiều người khá vui.Ảnh: TNO.

    Không chỉ là niềm vui khi HAGL chơi sòng phẳng, việc Công Phượng tiếp tục có một siêu phẩm hay Lương Xuân Trường chào tuổi mới bằng phong độ đỉnh cao cũng điều khiến nhiều fan của đội bóng phố Núi... sung sướng.

    ... nhưng đừng vui quá!

    Như đã nói, dù có sự khởi đầu tốt hơn mùa giải trước đây, nhưng việc HAGL đi quá sâu ở Cúp QG cũng khiến nhiều người phải lo lắng, nhất là khi năm nay lịch thi đấu ở sân chơi này khá dày so với những mùa giải trước đây.

    Cụ thể hơn, sau trận đấu gặp Khánh Hoà ít ngày tới trên sân Nha Trang, Công Phượng và các đồng đội sẽ có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi trước CLB Hà Nội, và sau đó 4 ngày sẽ là trận lượt về tại sân Hàng Đẫy.

    Tính cả trận gặp Quảng Nam chỉ trong vòng 17 ngày, với cả mặt trận V-League lẫn Cúp QG đội bóng phố Núi sẽ phải chơi 4 trận đấu không hề dễ dàng, chưa kể quãng đường di chuyển là khá vất vả. Để điều này khó có thể không lo cho nền tảng thể lực của HAGL.

    HAGL: Thích thì cứ... đá thắng thôi! - Bóng Đá

    nhưng việc phải chơi quá nhiều mặt trận phải lo cho Công Phượng và các đồng đội.

    Lịch thi đấu như thế thực sự là không nặng, tuy nhiên với HAGL thì lại khác. Bởi dù có sự trợ giúp từ ông thầy người Hàn Quốc lẫn nhà tài trợ dinh dưỡng... thì nền tảng thể lực của đội bóng phố Núi chưa được coi là tốt. Cứ nhìn việc để lọt lưới những phút cuối của HAGL trong nhiều trận đấu đã qua thì thấy.

    Thể lực cũng như phải di chuyển ngược xuôi từ Quảng Nam về Nha Trang, rồi lên Pleiku và sau đó là ra Hà Nội rõ ràng việc HAGL “dấn thân” ở Cúp QG thực sự là mạo hiểm. Chưa nói chấn thương vẫn có thể xảy đến với bất cứ cầu thủ nào trong bối cảnh đội bóng phố Núi thiếu hụt lực lượng vì...chấn thương lẫn án kỷ luật nội bộ.

    HAGL thắng thì rõ ràng là vui, nhưng việc phải gánh cả nhiệm vụ trụ hạng, thậm chí là vị trí tốt ở V-League lẫn phải đá đẹp bất cứ mặt trận nào như mong muốn của bầu Đức đang khiến nhiều người phải lo cho Công Phượng và các đồng đội.

    Nhưng biết thế nào, khi trách nhiệm của Công Phượng, Xuân Trường... là phải làm đẹp lòng tất cả, còn chuyện đường dài, đường xa thì cứ để đó... bầu Đức tính.

    Xuân Mơ | 05:04 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...