Chuỗi trận đấu thất bát của đội bóng phố Núi tiếp tục kéo dài sau trận thua được coi khá “tức tưởi” trên sân Thanh Hóa vào chiều 11/7 để người ta buộc phải hỏi rằng: Vì đâu nên nỗi, do trọng tài hay do chính… HAGL?
Là do trọng tài?
Đúng rằng, xuyên suốt cả trận đấu trên sân Thanh Hóa người cầm còi chính trên sân là trọng tài Hà Anh Chiến đã chưa làm tốt công việc của mình khi còn xử lý khá chậm trong một vài thời điểm.
Cụ thể hơn, trọng tài Chiến đã không thổi phạt đền cho Thanh Hóa ở ngay phút thứ 6 với tình huống chạm tay của Văn Sơn (HAGL) sau pha dứt điểm của Đình Tùng.
Rồi tới các bàn thắng của đội chủ nhà xứ Thanh cũng khiến đoàn quân phố Núi, lẫn CĐV của đội bóng này không hài lòng… hay trong vài tình huống cắt còi khác thì khó có thể gọi là làm tốt nhiệm vụ.
Nhưng, nói trọng tài Hà Anh Chiến làm chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cũng lại là không công tâm với vua sân cỏ này. Bởi rõ ràng, những tình huống như đã nói khá nhanh và còn phải mổ băng thêm mới có thể xác định được đúng – sai.
Và ở trên sân trong một trận đấu mà cả hai đội chơi khá quyết tâm, thi đấu với tốc độ cao chuyện sai sót hoặc không thể theo kịp diễn biến ở một vài thời điểm cũng là điều khó có thể trách.
Mà nên nhớ, vấn nạn hay chuyện trọng tài kém ở V-League chẳng phải bây giờ mới xảy ra. HAGL chơi ở giải đấu này cả hơn chục mùa giải, ắt cũng hiểu rõ…
… hay do chính mình?
Đương nhiên, bàn thắng gây tranh cãi sẽ còn phải được mổ băng rất lâu mới có thể xác định được bóng đã chạm tay Đình Tùng trước khi chân sút này ghi bàn hay chưa.
Nhưng rõ ràng một điều cần phải nói thẳng rằng trước khi xảy ra tình huống gây tranh cãi đó, hàng thủ của HAGL vẫn chơi rất tệ… như các trận đấu trước đó.
Bắt nguồn từ một tình huống khá đơn giản, các hậu vệ của đội bóng phố Núi đã tự vấp ngã để bóng rơi vào chân Omar trước khi tiền đạo này đưa vào trong để Đình Tùng ghi bàn thắng tranh cãi ở phút 82.
Chưa kể, ở trong pha bóng đó hậu vệ học trò của HLV Graechen cũng đã hỗ trợ một cách quá thụ động và để tiền đạo nội đang ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League mùa này lập công cho Thanh Hóa.
Bàn thua đó có thể còn tranh cãi, nhưng nó chỉ là hệ quả từ hàng phòng ngự khá tệ của HAGL từ đầu trận, khi ít nhất nếu chính xác hơn đội chủ nhà xứ Thanh phải có hơn 2 bàn thắng sau 90 phút tranh tài vừa kết thúc.
Điển hình nhất là 2 cơ hội mà Quốc Phương tạo ra khi Minh Nhựt rời khung thành với hàng phòng ngự chưa kịp về hỗ trợ, hay pha dứt điểm ở thế đối mặt mà Đình Tùng nhận từ đường chuyền dài của đồng đội ở phút 79.
Hàng thủ tồi, và thua là lẽ đương nhiên, thêm vào đó hàng công của HAGL cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong cả trận đấu. Đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên với các tình huống của Tuấn Anh, hay sau đó là Minh Vương.
Không ghi bàn ở những cơ hội khác, hàng thủ mắc lỗi liên tục việc thất bại cũng chẳng có gì là ầm ĩ. Và đương nhiên, đừng đổ lỗi trọng tài khi mà chính người cầm cân nảy mực này đã từng cứu một quả phạt đền ở hiệp 1 cho mình.
Tự trách bản thân chơi chưa tốt trước đã, rồi sau đó mới là… khiếu kiện. Thế thôi!