MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • HAGL không còn “lấp lánh” nhưng trở nên lợi hại, đáng gờm hơn

    21:14 Thứ năm 16/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vẫn còn đó lối chơi tấn công hào hoa nhưng HAGL đã biết “xù xì”, lì lợm hơn để chiến thắng đối thủ.

    “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần,” câu nói nổi tiếng này có lẽ đúng với đội chủ sân Pleiku. Sau hơn 4 mùa giải bị V-League hành hạ, vùi dập, HAGL đã cho thấy dấu hiệu của sự đổi thay khi mà khán giả dần nản và bỏ rơi thế hệ từng được cho là tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam.

    Những năm tháng nằm gai, nếm mật tại V-League đã khiến các cầu thủ trẻ HAGL thấm đòn, không còn “ngây thơ” như thuở vừa rời học viện được đôn lên đội 1 thử lửa tại giải đấu bóng đá đỉnh cao nhất Viêt Nam. Lãnh đạo đội bóng có lẽ tiếc nuối khi đánh mất người cũ Chung Hae-Soung về TP.HCM. Cho nên, họ không thể tiếp tục lập lại sai lầm với cựu HLV trưởng đội tuyển Campuchia, Lee Tae-hoon.

    HAGL không còn “lấp lánh” nhưng trở nên lợi hại, đáng gờm hơn - Bóng Đá

     HAGL thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon.

    Bổ nhiệm ông Lee Tae-hoon lên thay ông Dương Minh Ninh làm HLV trưởng HAGL là quyết định vô cùng hợp lý tính đến thời điểm này. Có thể nói, HAGL là đội đạt thành tích ấn tượng trong 3 trận gần nhất tại V-League, đạt 7 điểm, ghi 8 bàn thắng. Khách quan mà nói, không thể phủ nhận sự tiến bộ, đổi thay của HAGL và công sức của HLV Lee Tae-Hoon. Tuy nhiên, thành quả bước đầu này có sự trợ giúp của thần may mắn.

    Đầu tiên, các trụ cột bình phục chấn thương và trở lại như Vũ Văn Thanh, Kim Bongjin, A Hoàng, Lê Văn Sơn,... giúp ông Lee Tae-hoon có thể áp dụng triệt để những toan tính về chiến thuật. Ngoài ra, HAGL gặp may mắn khi chỉ chạm trán 3 đối thủ rất vừa sức là Thanh Hóa, Nam Định và Viettel. Những đội bóng này là “đá mài dao” rất thuận lợi cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon vừa đá, vừa thay đổi và điều chỉnh.

    HAGL không còn “lấp lánh” nhưng trở nên lợi hại, đáng gờm hơn - Bóng Đá

      Các cầu thủ HAGL đã biết cương, nhu đúng thời điểm.

    Thành công bước đầu nổi bật nhất mà HLV Lee Tae-hoon đạt được, đó là từng bước thay đổi tư duy, triết lý bóng đá tấn công nơi các cầu thủ HAGL. Phải nói rằng đây là điều cực khó vì quan niệm có bóng, phối hợp đẹp mắt hào hoa, lao nhanh lên phần sân đối phương trở thành bản năng của từng cầu thủ HAGL, kể cả hậu vệ.

    Thế nhưng các cầu thủ HAGL đã học được chữ “NHẪN”, biết cương, nhu đúng thời điểm. Họ chấp nhận lùi về phần sân nhà, nhường hẳn thế trận, rồi bất ngờ tung đòn kết liễu đối phương. Trước đây, HAGL như 1 võ sĩ trẻ, thể lực sung mãn lao vào đối thủ tung đòn tấn công liên tục và thường bị phản đòn. Hiện tại, cách chơi của đội bóng phố núi như tay đấm đầy kinh nghiệm, không cần liên tục dồn ép nhưng một khi tấn công là tung đòn hiểm, hạ knockout đối thủ.

     - Bóng Đá

     Vũ Văn Thanh trở lại ấn tượng, ghi bàn mở tỷ số 1-0 trong trận thắng Viettel.

    Nét đổi thay đáng mừng thứ 2 là sự tuân thủ triệt để kỷ luật đấu pháp. Để thực hiện được điều này buộc các cầu thủ HAGL phải “xù xì”, lì lợm hơn trong từng pha bóng. Nói một cách khác, những Minh Vương, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn đã biết “quái chiêu”, tiểu xảo hơn trong cách chơi bóng. Bằng chứng là 3 bàn thắng từ những đường phản công sắc lẹm trong trận thắng Viettel đều nhanh như chớp, hiểm và hiệu quả.

    Vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về sự đổi thay của HAGL. Chạm trán Bình Dương trên sân nhà Pleiku vào cuối tuần này 19/5 sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Lee Tae-hoon chứng minh họ không còn lạc lối và đã trở nên lợi hại hơn xưa.

    Gia Minh | 20:40 16/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...