MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • HAGL đấu V-League: Tiểu xảo đấu tiểu xảo?

    18:35 Thứ năm 01/03/2018 | 1

    Với đội hình trụ cột là những cầu thủ U23 Việt Nam, HAGL mùa giải này đang hướng đến vị trí cao tại V-League 2018.

    Với đóng góp lớn của lứa 1 học viện HAGL-JMG trong thành công của U23 Việt Nam, bầu Đức sẽ trình làng đội hình trẻ nhất trong lịch sử tại V-League 2018.

    Nòng cốt của đội bóng phố núi vẫn là lứa "gà nòi" đầu tiên của bầu Đức với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,... Lứa cầu thủ này đều ở độ tuổi 1995 và 1996.

    Hai ngoại binh của HAGL mùa này cũng là những gương mặt trẻ khi cả Kim Jin-seo và Rimario đều sinh năm 1994, bằng tuổi hai cầu thủ nội khác là Lê Đức Lương, Nguyễn Tăng Tiến. Gương mặt nhiều tuổi nhất của HAGL mùa này là Phạm Văn Tiến, cựu thủ thành U23 Việt Nam sinh năm 1993.

    Cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đăng ký của HAGL dự V-League 2018 là tiền đạo Đinh Thanh Bình (1998). Tiền đạo trẻ này đã cùng đội tuyển U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh Gia Lai đăng ký đội hình trẻ nhất trong lịch sử tham dự V-League.

    Ngoài ra, HAGL cũng trình làng một gương mặt mới là hậu vệ Văn Hạnh (1996), người vừa cùng U21 HAGL vô địch U21 Quốc gia 2017.

    Nhưng gần như các cầu thủ này đã từng cùng HAGL thi đấu ở V-League mùa giải trước, đáng tiếc là HAGL chỉ đứng vị trí thứ 10 trên BXH.

    Đến mùa giải 2018, HAGL thêm hai ngoại binh mới, dù hai cầu thủ này được coi là chất lượng nhưng liệu chỉ trong thời gian ngắn họ có thể hòa nhập được lối chơi của HAGL, một lối chơi mà bầu Đức từng nói là phải đá đẹp?.

    Không những thế, giải đấu V-League còn có nhiều tai tiếng, từ chuyện trọng tài đến việc chơi xấu của các đội bóng.

    Như HLV Nguyễn Thành Vinh từng nhận xét: "Môi trường V-League lại có nhiều độc hại". Chính vì vậy các cầu thủ HAGL có còn giữ được lối đá đẹp để giành chiến thắng hay không là điều mà GĐKT Chung Hae Soung và HLV trưởng Dương Minh Ninh cần tính toán kỹ.

    HAGL trưởng thành bằng tiểu xảo?

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ trẻ HAGL đã có 3 mùa giải chinh chiến ở V-League.

    HAGL không thiếu hàng tuyển như Thanh Hoá, Hà Nội FC hay TPHCM, nhưng biến được thương hiệu ấy thành sức mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch ở V-League không đơn giản.

    Nó đòi hỏi từ bầu Đức không chỉ là lời động viên tinh thần, vì sau ánh hào quang và cơn mưa tiền thưởng U23 Việt Nam, giữ được sự tập trung cho "đám trẻ" chẳng dễ.

    Sòng phẳng mà nói, cỡ chục năm qua đội bóng của bầu Đức khổ sở vì chờ thời lẫn do túi tiền không rủng rỉnh. Cứ nhìn vào chất lượng ngoại binh của HAGL là thấy rõ, vì đội chủ sân Pleiku chấp nhận chơi kiểu "tiền nào của ấy".

    Cho nên, một khi mộng mơ đua vô địch, Gỗ phải kiếm được "tây" xịn để chia sẻ cho "đám trẻ" chứ không phải xếp mâm đủ ngoại binh cho có.

    Không những thế, từ lứa U19 cách đây 3 năm các cầu thủ trẻ HAGL đã có 3 mùa giải chinh chiến ở V-League. Khoảng thời gian này đủ để lứa "gà nòi" của bầu Đức học hỏi được những kinh nghiệm tại giải đấu Quốc nội này.

    Đáng tiếc là những điều mà các cầu thủ HAGL học được là cách chơi xấu, dính máu ăn thua của các đội bóng khác. Nhìn lại V-League 2017, đội bóng phố núi được xếp vào CLB chơi xấu thứ nhì V-League chỉ sau S.Khánh Hòa.

    Điều này đã được HLV có tiếng trong làng bóng đá nước nhà là ông Lê Thụy Hải chỉ ra. Vi chiến lược gia này cho rằng các cầu thủ HAGL đã bị ảnh hưởng, tác động từ V-League nên sinh ra máu ăn thua.

    “Những trận đấu gần cuối giai đoạn lượt đi, cầu thủ HAGL có thời điểm lộ rõ sự cay cú, máu ăn thua. Đó chính là ảnh hưởng, tác động từ V-League”, ông Hải lơ cho biết.

    Đông Hoàng | 07:22 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...