MỚI NHẤT :
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • HAGL - Cứ thay tướng là đổi vận

    12:34 Thứ tư 01/11/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng phố Núi rất 'có duyên' với việc thay tướng ở các giai đoạn lượt về tại V-League.

    Sau 4 thất bại liên tiếp (từ vòng 18 đến vòng 21), HAGL đã tiến hành thay tướng khi đưa trợ lý Dương Minh Ninh lên thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Kết quả là trong 2 vòng đấu gần đây, đội bóng phố Núi giành được 4/6 điểm tối đa từ tay 2 ứng cử viên vô địch là Quảng Nam và Hà Nội, qua đó chính thức giành quyền trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đối với đội bóng chủ sân Pleiku, dường như việc thay tướng ở lượt về đều mang lại hiệu quả rõ rệt cho đội bóng chủ sân Pleiku.

    HAGL - Cứ thay tướng là đổi vận - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ niềm vui cùng GĐKT Chung Hae Soung sau trận HAGL thắng Hà Nội FC.

    Còn nhớ ở mùa giải 2009, HLV Chatchai đệ đơn xin thôi giữ chức HLV trưởng HAGL sau khi kết thúc vòng đấu thứ 17. Bầu Đức khi đó đã đồng ý để HLV Chatchai ra đi và chỉ định trợ lý Dusit tiếp quản đội bóng thi đấu 9 vòng đấu còn lại của mùa giải. Ở thời điểm HLV Chatchai ra đi, HAGL đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 17 trận (7 trận thắng, 2 trận hòa, 8 trận thua). Sau khi tiếp quản, HLV Dusit đã giúp HAGL có thêm 4 trận thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua, qua đó vươn lên xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc của V-League 2009.

    Hai năm sau, lần thứ hai trong lịch sử, HAGL thay tướng ở lượt về. Dưới triều đại của HLV Dusit, HAGL đã chơi không mấy thành công ở giai đoạn lượt đi khi chỉ xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng, 3 trận hòa, 6 trận thua. Đến giai đoạn lượt về, bầu Đức đưa HLV Huỳnh Văn Ảnh lên ngồi ghế nóng thế chỗ HLV Dusit. Quyết định này đã giúp HA.GL chơi khởi sắc hơn ở lượt về với 4 trận thắng, 5 trận hòa, 4 trận thua. Nhờ vậy mà chung cuộc đội bóng phố Núi tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9.

    HAGL - Cứ thay tướng là đổi vận - Bóng Đá

     Thầy Giôm từng bị HAGL 'giáng chức' ở mùa giải 2015.

    Lần gần đây nhất, cách đây 2 mùa giải, với kết quả bết bát sau 21 vòng đấu: chỉ giành được vẻn vẹn có 14 điểm (3 trận thắng, 5 trận hòa và 13 thất bại), đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2015, bầu Đức đã quyết định 'giáng chức' HLV Guillaume Graechen và đôn trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên làm thuyền trưởng của đội bóng phố Núi trong 5 trận đấu còn lại của V-League 2015. Đó là một quyết định đúng đắn của bầu Đức bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giúp HAGL thắng liền 3 trận (3-1 trước SLNA, 2-1 trước Đồng Nai, 3-2 trước Hà Nội T&T) và hòa 1 trận (0-0 với ĐT.LA), qua đó giành quyền trụ hạng V-League 2015 sớm trước 1 vòng đấu.

    Và mới đây sau khi HLV Quốc Tuấn từ chức, sự xuất hiện của GĐKT người Hàn Chung Hae Soung lập tức đem đến 'làn gió mới' cho HAGL. Công Phượng và các đồng đội nhanh chóng vực dậy tinh thần và liên tiếp gặt hái được những kết quả rất tích cực. Trận hòa 1-1 trước Quảng Nam trên sân Tam Kỳ và thắng lợi 3-2 trước Hà Nội FC, hai ƯCV đang cạnh tranh chức vô địch V-League 2017 là những tín hiệu rõ ràng cho thấy sự 'hồi sinh' ở phố Núi.

    Sau 23 vòng đấu, HAGL giành được 24 điểm và chính thức trụ hạng do hơn đội cuối bảng Long An 14 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 11:40 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...