MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Hà Thanh nén đau tranh tài Olympic

    22:54 Thứ bảy 23/07/2016

    BongDa.com.vn Bằng đam mê và nỗ lực phi thường, Phan Thị Hà Thanh đã vượt qua những chấn thương, nỗi đau thể xác để hướng tới giấc mơ huy chương tại Olympic Rio 2016.

    HaThanh

     Hà Thanh và đồng đội Phước Hưng sẽ cùng tranh tài tại Olympic Rio 2016. Ảnh: Đào Tùng.

    Gắn bó trọn vẹn với thể dục dụng cụ (TDDC) tới 19 năm, bằng đam mê và nỗ lực phi thường, Phan Thị Hà Thanh đã vượt qua thử thách để trở thành một trong những nữ vận động viên (VĐV) hàng đầu Việt Nam và thế giới (từng đoạt HCĐ thế giới năm 2011).

    Nỗ lực vượt khó

    “Cô gái vàng” của môn TDDC Việt Nam sinh năm 1991. Sáu tuổi, Hà Thanh đã được gia đình gửi vào trung tâm đào tạo VĐV của Hải Phòng. Việc cô lựa chọn tập môn TDDC như một cơ duyên bởi trong gia đình không ai chơi môn thể thao này. Năm 1997, khi Hà Thanh đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hải Phòng), lãnh đạo Trung tâm VĐV thể thao Hải Phòng đã đến trường tuyển VĐV cho môn TDDC và Thanh đã được chọn.

    “Lúc đó tôi gầy còm, ăn ít lại ốm yếu nên bố mẹ hy vọng tôi đi tập thể dục để giúp cơ thể khỏe mạnh. Đợt mới vào tập luyện, nhiều động tác đòi hỏi độ uốn dẻo cao nên tôi rất đau đớn. Nhiều lúc tôi nói dối bố mẹ bị đau bụng để bỏ tập nhưng đưa đi bệnh viện khám phát hiện ra sự thật thì bố mẹ động viên tiếp tục đi tập lại. Sau một thời gian luyện tập đã quen và yêu thích hăng say luyện tập hơn.” Hà Thanh chia sẻ.

    Môi trường tập luyện chuyên nghiệp khắc nghiệt khiến Hà Thanh nhiều lần bị chấn thương, hầu như năm nào cũng có, đủ loại ở cổ, lưng, vai, tay và đầu gối. Nhiều lần đã định bỏ tập nhưng nhờ sự cố gắng của bản thân cùng sự quan tâm động viên của đồng nghiệp và lãnh đạo các trung tâm, Hà Thanh lại càng cố gắng luyện tập hơn. “Rất may, các chấn thương của tôi đều không nặng tới mức phải giải nghệ. Hiện tôi vẫn điều trị chấn thương, bác sĩ nói muốn dứt điểm thì phải ngừng thi đấu. Tuy nhiên, nhiều khi phải bất chấp chấn thương để tập luyện khi mình vẫn còn chịu đựng được.”

    Để vượt qua vòng loại Olympic mới đây, Hà Thanh đã phải tranh tài với cái đầu gối còn bị sưng phù tủy xương, giãn dây chằng, tràn dịch. Dù đã tiêm thuốc giảm đau liều cao, đầu gối quấn băng song trong mỗi động tác gắng sức đều khiến Thanh Hà đau nhói. Bằng nghị lực phi thường, Hà Thanh đã hoàn thành 5 bài thi với kết quả tốt để đoạt suất chính thức tới Brazil. Đây là chấn thương tái phát ngay trước thềm SEA Games và ngày càng nặng khi Thanh đoạt 3 HCV.

    Giấc mơ huy chương

    Ngày 28-7, đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường dự Olympic Rio 2016 tại Brazil song hiện tại, Hà Thanh vẫn phải tập từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày ở Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Hà Thanh lại lao vào luyện tập để mong muốn có thành tích cao nhất tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

    Chia sẻ về những mục tiêu tại Thế vận hội Rio 2016, Hà Thanh cho biết sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, để đạt được huy chương, nhất là HCV, là rất khó bởi các đối thủ tại Olympic có trình độ rất cao. “Tôi không hề cảm thấy bị áp lực. HCV Olympic luôn là giấc mơ của tôi nên tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình.”

    Hà Thanh xác định đây sẽ là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Sau đại hội, cô sẽ tập trung hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Chỉ vì những chuyến tập huấn thi đấu liên miên mà 5 năm nay, cô chưa thể ra trường vì nợ môn. Có thể trong tương lai gần, Hà Thanh sẽ trở về làm HLV tuyến trẻ của TDDC Hải Phòng.

    Nguyễn Hưởng | 22:42 23/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...