MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Hà Nội FC 4-1 Felda Utd: Thêm một lời chia tay đẹp

    22:43 Thứ tư 03/05/2017

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã có một trận đấu hay trước Felda Utd. Nhưng thật đáng tiếc, dù ghi đã 4 bàn và giành chiến thắng nhưng Hà Nội FC cũng phải nối gót Than Quảng Ninh ngậm ngùi chia tay AFC Cup. Vậy là thêm một nữa, các đội bóng của Việt Nam lại sạch bóng ở đấu trường Châu lục sau khi vòng bảng kết thúc.

    Các cầu thủ Hà Nội FC hiểu rằng chiến thắng là con đường duy nhất để dành tấm vé vượt qua vòng bảng nên ngay từ khi nhập cuộc họ đã tràn lên tấn công. Phạm Đức Huy là cầu thủ chơi xông xáo nhất trong những phút đầu trận. Anh thực sự đã “cày nát” cánh phải của Felda Utd và có những cú sút nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Thành Lương trong ngày được đeo băng đội trưởng cũng chơi rất xông xáo. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn IL Ham đã khiến các chân sút đội chủ nhà không thể có một lần đưa bóng vào lưới.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC có chiến thắng đậm đà trước Felda United.

    Ở trận đấu cùng giờ, kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, Ceres FC – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hà Nội FC đã dẫn trước Tampines với tỉ số 3-1. Đồng thời, với việc Johor DT đã giành chiến thắng trước Magwe FC trong trận đấu thuộc bảng F, cơ hội đi tiếp của Hà Nội gần như là con số 0.

    Có lẽ các cầu thủ Hà Nội đã biết được thông tin trên trong giờ nghỉ nên họ bước vào hiệp hai với tinh thần không còn gì để mất. Thành Lương và các đồng đội đã cống hiến 45 phút có lẽ là hay nhất từ đầu mùa. Phút 52, Đức Huy khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng bằng một cú sút xa cực kì hiểm hóc mở tỉ số cho đại diện của Việt Nam. Sau đó hơn 10 phút, tiền đạo Văn Quyết nhân đôi tỉ số với một cú sút phạt đẳng cấp. Anh hoàn thành cú đúp của mình ở phút 86. Với hai bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Văn Quyết đã có 12 bàn thắng tại sân chơi Châu lục. Ở những phút còn lại, mỗi bên ghi thêm được một bàn thắng, qua đó ấn định chiến thắng 4-1 cho Hà Nội FC.

    Mặc dù giành chiến thắng nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể đi tiếp ở AFC Cup. Vậy là thêm một nữa, các đội bóng của Việt Nam lại sạch bóng ở đấu trường Châu lục sau khi vòng bảng kết thúc. Có lẽ, các CLB của Việt Nam còn phải đi một chặng đường rất dài nữa mới có thể khẳng định tên tuổi trên bản đồ bóng đá Châu Á.

    Tỉ số chung cuộc: 4-1

    Ghi bàn:

    Hà Nội FC: Đức Huy (52'), Văn Quyết (76', 86'), Hùng Dũng (90')

    Felda United: Gaston Cellerino (90+4' pen)    

    Đội hình ra sân:

    Hà Nội FC: Văn Công, Ngọc Đức, Moses, Thành Lương, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đức Huy, Silva, Hùng Dũng, Loris Arnaud, Văn Quyết

    Felda Utd: Farizal Harun, Nor Alais, Mootaz Jounadi, Lucas Cano,  Norshahrul Talaha,  Zah Krangar, Wan Haikal, Gaston Cellerino , Wan Afiq, Hadin, Mohd Yusof.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:30 03/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...