Có một cụm từ mà báo chí và người hâm mộ từ trước đến nay rất ưa sử dụng, đó là cụm từ: "tố chất nhà vô địch". Nhất là tại những giải đấu ngắn ngày như EURO hay World Cup. Nhưng đó là một cụm từ trừu tượng, tổng hòa của nhiều yếu tố. Trong đó có khả năng dứt điểm.
Ở EURO năm nay, người Anh đang gặp vấn đề. Và một trong số đó là khả năng dứt điểm. Họ sở hữu nhiều cú sút nhất giải cho tới lúc này, nhưng có tỷ lệ chuyển hóa tệ hại nhất.
Người Anh sút tới 30 quả trong trận gặp Slovakia đêm qua. Nâng tổng số cú sút trong 3 trận đã qua ở vòng bảng lên con số 64. So với các đội tuyển khác, người Anh vượt trội. Xếp sau Tam sư lúc này là Pháp (50), Romania (40) và Thụy Sỹ (40), những đội đều đã xong 4 trận.
Nhưng họ chỉ ghi được có 3 bàn từ 64 cú sút đó. Tỷ lệ chuyển hóa từ các cú sút của họ chỉ là 6.98%, tệ thứ 5 trong số 24 đội tham dự EURO năm nay, sau Bồ Đào Nha (2.94), Albania (5), Cộng hòa Ireland (6.67) và Thụy Sỹ (6.67).
Hai tiền đạo Daniel Sturridge và Jamie Vardy đã ghi bàn, nhưng vấn đề với người Anh là Wayne Rooney, Harry Kane, Raheem Sterling, hay thậm chí là Adam Lallana và Dele Alli đều đang tịt ngòi, dù sút rất nhiều. Lo lắng bởi họ đều là những cái tên nhiều khả năng sẽ đá chính sắp tới.
Người Anh đang có màn trình diễn tốt nhất kể từ EURO 2004. Nhưng họ chưa bao giờ được coi là một ứng cử viên vô địch, bởi sự thiếu cá tính và hay thua ở những khoảnh khắc quan trọng nhất. Và rõ ràng, nhìn vào khả năng dứt điểm, người ta có lý do để lo lắng. Bởi trong những trận đấu knock-out quan trọng, mọi cơ hội phung phí (dù chỉ là nhỏ nhất) đều có thể khiến họ phải trả giá.