Điểm yếu của Chelsea đang hiển hiện quá rõ ràng nhưng điều bất ngờ, họ lại “lấp khoảng trống” ấy theo kiểu… lấy lệ. The Blues đang “tự sát” với cách chuyển nhượng của mình…
Đừng đổ lỗi cho Mourinho!
Trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng, Jose Mourinho từng thốt lên: “Hãy nhìn (Man City) kìa! Họ đã phản ứng quá tốt sau khi để tuột chức vô địch. Man City đã mang về quá nhiều cầu thủ chất lượng.”
Cách đây không lâu, khi Chelsea không thể đưa Pogba, John Stones về Stamford Bridge, Mourinho đã vô cùng “sốt ruột” và nói một câu tương tự: “Tôi rất muốn đưa những ngôi sao về Chelsea nhưng đôi khi, nó là không thể.”
Rõ ràng, Mourinho là người hiểu rõ điểm yếu của Chelsea nhất nhưng cuối cùng, ông đã phát thốt lên những lời nói thể hiện sự bất lực. Đơn giản, ở thời điểm này, ông không phải là người quyết định tuyệt đối vấn đề chuyển nhượng như trước kia (giai đoạn Mou 1.0 năm 2004). Thậm chí, trong số ra ngày hôm qua, nhật báo O Jogo của Bồ Đào Nha đã tiết lộ rằng “Người đặc biệt” không biết Papy Djilobodji là ai cho tới khi cầu thủ này gia nhập Stamford Bridge.
Nói về Chelsea trong những năm qua, không thể không nhắc tới nhân vật cực kỳ quan trọng, đó là Marina Granovskaia, người được xem là cánh tay phải của ông chủ Abramovich (đã cộng tác với ông chủ người Nga trong 17 năm qua) và trực tiếp “nhúng tay” vào vấn đề chuyển nhượng (trước đây cai quản vấn đề tài chính của CLB).
Báo giới Anh đã gọi Marina Granovskaia là “người đàn bà thép” với quyền lực rất lớn ở Chelsea. Bà đã được ca ngợi khá nhiều về những vụ chuyển nhượng khôn ngoan khi mua về Fabregas, Diego Costa hay vụ bán David Luiz hay Juan Mata.
Có thể xem, Marina Granovskaia là đại diện cho ông chủ Abramovich (về tài chính, chuyển nhượng). Tuy nhiên, lúc này, ưu tiên của tỷ phú người Nga không phải là bổ sung lực lượng, thay vào đó, ông đang dồn lực vào dự án nâng cấp SVĐ Stamford Bridge trị giá 500 triệu bảng.
Trong cả kỳ chuyển nhượng này, Chelsea chỉ thực chất chi tiêu đúng hơn 10 triệu bảng (chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ). Trong đó chỉ có Pedro là sáng giá (theo một vài nguồn tin, bản hợp đồng này cũng phục vụ sở thích của Abrammovic, chứ không phải ý muốn của Mourinho), còn lại hầu hết là những cầu thủ trẻ.
Nên nhớ, xưa nay, HLV Mourinho thường ưu tiên chiêu mộ những cầu thủ thành danh để phục vụ những mục tiêu ngắn hạn. Nói vậy để thấy rằng, chưa hẳn “Người đặc biệt” đã hài lòng về đội hình hiện tại nhưng lúc này, ông chẳng làm gì hơn.
Chelsea đang “tự sát”?
Những người hâm mộ Chelsea đã kỳ vọng vào bản hợp đồng “bom tấn” ở vị trí trung vệ ở những ngày cuối “chợ Hè” nhưng nó chẳng diễn ra. The Blues đã theo đuổi John Stones trong suốt mùa Hè nhưng cuối cùng, họ đành bỏ cuộc vì… quá đắt. Tương tự là trường hợp của Garay, Luisao hay Aymeric Laporte.
Thay vào đó, họ chỉ mang về cầu thủ vô danh Papy Djilobodji. Đó gần như giải pháp “mua cho có” hơn là mục tiêu tăng cường lực lượng. Bằng chứng, Mourinho vừa gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách dự Champions League của The Blues.
Đó chưa kể điểm yếu ở hàng lang cánh phải (Ivanovic) hay vị trí tiền vệ trung tâm (Matic và Fabregas) vẫn chưa được cải thiện. Điều đó có nghĩa rằng, Chelsea đã “bê nguyên” những điểm yếu trong giai đoạn đầu mùa vào giai đoạn tới.
Nên nhớ rằng, kể từ đầu mùa, các đối thủ như West Brom, Swansea, Crystal Palace, Man City đã khai thác triệt để điểm yếu của Chelsea. Đơn cử như trận đấu gần đây, Crystal Palace đã thực hiện 50% số đường tấn công thực hiện cánh trái (cánh phải của Chelsea).
Gần đây, HLV Mourinho đã lên tiếng kêu gọi toàn đội “tìm lại khát khao”. Tuy nhiên, đôi khi hô hào không vẫn là chưa đủ…
Trước mắt Mourinho tiếp tục là vô vàn khó khăn.