MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Góc nhìn: Sự ích kỷ của Van Gaal đang phá nát M.U

    17:40 Thứ hai 22/02/2016

    Van Gaal rất coi trọng mục tiêu vô địch FA Cup, đây là niềm hy vọng to lớn nhất để chiến lược gia người Hà Lan cứu vớt danh dự.

    (BongDa.com.vn) – Van Gaal rất coi trọng mục tiêu vô địch FA Cup, đây là niềm hy vọng to lớn nhất để chiến lược gia người Hà Lan cứu vớt danh dự. Tuy nhiên, chứng kiến những gì đang diễn ra, câu trả lời có vẻ là rất khó cho đoàn quân thầy trò “Tulip thép”.

    hi-res-c97c694504dcd2f81c7fac5f7624ad01_crop_exact
    Louis Van Gaal đang đưa M.U trở lại quỹ đạo rơi tự do. Ảnh: Internet.
    C
    ách đây gần hai năm, khi Louis Van Gaal đến với Old Trafford, các fan hâm mộ “Quỷ đỏ” đã từng kỳ vọng rằng ông sẽ là người đủ tầm vóc để vực dậy đế chế Man United hùng mạnh như thời Sir Alex Ferguson. Thế nhưng sau tất cả, những niềm hy vọng lớn lao ấy đã hoàn toàn sụp đổ, hơn thế mọi thứ là quá đủ để khiến cho người Man United nhận ra rằng sự xuất hiện của Van Gaal thực sự là trò “lố bịch” tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Thẳng tay bán đi những cầu thủ hữu dụng như Robin Van Persie, Danny Welbeck, Chicharito,…khiến fan tiếc nuối, Van Gaal chi ra hơn ¼ tỷ bảng để mang về 11 bản hợp đồng mới. Nhưng trước cuộc đối đầu với Shrewsbury tại vòng 5 FA Cup vào đêm nay, chiến lược gia 64 tuổi đang phải căng não tìm ra một đội hình ra hồn để quyết đấu với đối thủ đang xếp hạng thứ 19 tại League One.

    Quả là bi đát cho Van Gaal, khi bệnh viện của M.U đang thu nhận tới 11 bệnh binh và số cầu thủ chấn thương ấy nếu đem xếp vào đội hình thi đấu còn mạnh hơn đội hình Van Gaal đang nắm trong tay vào thời điểm hiện tại. Vì thế, dẫu Shrewsbury có yếu thật nhưng tỷ lệ phần trăm thất bại của M.U cũng không phải nhỏ. Đích thân Van Gaal cũng phải ngao ngán thừa nhận rằng giờ chẳng có ma nào mà lại đi sợ Man United được nữa! Trận đấu thảm hại trước Midtjylland mới đây là ví dụ chân thực nhất.

    Nhiều tờ báo lớn của nước Anh suy đoán rằng đây sẽ là tuần lễ phán quyết của Van Gaal. Sau trận đấu tại FA Cúp, M.U sẽ tiếp tục đối mặt với hai trận đấu quan trọng trước Midtjylland tại trận lượt về Europa League (26/02) và Arsenal tại Premier League sau đó 2 ngày. Nhưng bằng cách nào đó dưới sự bảo đảm của BLĐ M.U, có vẻ như tâm trí của Van Gaal lúc này không mấy để tâm đến những lời gièm pha, suy đoán cho tương lai của ông mà “Tulip thép” vẫn đang mộng mơ trong viễn cảnh giành lấy một danh hiệu nào đó với Man United. Và đó không gì khác là FA Cup, mặt trận sáng sủa nhất của M.U ở mùa giải năm nay.

    Cách đây hồi tuần trước, Van Gaal tâm sự rằng: “Cá nhân tôi rất mong muốn sẽ giành được FA Cup, tôi muốn chiến thắng một danh hiệu tại Anh. Đó là lý do vì sao tôi đến nơi đây, để biến Man United thành những nhà vô địch và giúp họ có được danh hiệu”. – Van Gaal phát biểu trên tờ Independent.

    FC-Midtjylland-v-Manchester-United
    Các fan hâm mộ Man United ngày càng chán xem “Quỷ đỏ” thi đấu. Ảnh: Internet.

    Nhưng có lẽ tham vọng giành được chiếc Cup có ý nghĩa lịch sử lâu đời của nước Anh cũng chỉ nhằm mục đích để Van Gaal “tự chữa” nỗi hổ thẹn trong hai mùa giải dẫn dắt Man United. Việc trắng tay với một CLB lớn như “Quỷ đỏ” là điều Van Gaal không hề mong muốn, liệu đó là ác mộng ám ảnh ông hằng đêm? Còn sự thật thì FA Cup không có ý nghĩa nào trong việc giúp Van Gaal bảo vệ chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford.

    Trong quá khứ vào những năm 1980, BLĐ M.U từng sa thải HLV Ron Atkinson bất chấp hai danh hiệu FA Cup (vào năm 1983 và 1985), bởi “Big Ron” liên tục thất bại trong việc giúp M.U giành được thứ hạng cao hơn vị trí thứ 3 ở giải đấu cao nhất nước Anh. Nên biết rằng đó là thời kỳ mà FA Cup vẫn đang được bao phủ bởi vinh quang và sự thèm khát. Tiếp theo đó, Sir Alex Ferguson cũng giành lấy danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt M.U bằng một chức vô địch FA Cup vào năm 1990.

    Cũng từ bước ngoặt ấy, đã mở ra kỷ nguyên huy hoàng của “Quỷ đỏ” với 13 chức vô địch Premier League và 2 Champions League. Và trong 25 năm qua, FA Cup đã không còn thu hút được sự quá nhiều sự quan tâm của các fan hâm mộ M.U. Nó chỉ còn là một mặt trận mang giá trị khích lệ, nơi cọ xát kinh nghiệm của các tài năng trẻ của lò đào tạo Carrington. Lần cuối cùng mà họ bước lên bục vinh quang của FA Cup đã là vào năm 2004.

    Van Gaal vẫn đang ngẫn ngơ đắm chìm trong kế hoạch “chữa thẹn” của mình với FA Cup nhưng liệu HLV người Hà Lan có hiểu rằng trong thâm tâm của hầu hết các fan hâm mộ “Quỷ đỏ” ông đã là một cựu HLV của Man United. Tuy mùa giải chưa đi đến hồi kết, nhưng toàn bộ niềm tin mọi người dành cho Van Gaal đã cạn kiệt và chỉ mong ông sớm giải thoát cho họ bằng cách nhanh nhất là đệ lá đơn xin từ chức lên BLĐ. Nhưng với một con người như Van Gaal, câu trả lời có lẽ không cần nói cũng đã biết!

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...