MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Góc nhìn: Real đụng Bayern ở Bán kết là may mắn cho cả lịch sử Champions League

    22:21 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn May mắn thay khi Real Madrid sẽ đấu với Bayern Munich ở Bán kết, trong khi AS Roma và Liverpool sẽ có cơ hội viết nên cổ tích tại giải đấu danh giá nhất hành tinh.

    Kết quả bốc thăm Bán kết Champions League 2017/2018 đã mang đến những cảm xúc đan xen giữa hy vọng và tiếc nuối cho người hâm mộ trung lập. Nếu những ai mong muốn trận chung kết sẽ là cuộc đấu giữa hai đội bóng mạnh nhất thế giới thì hẳn sẽ tiếc nuối khi hai đội bóng được xem là mạnh nhất trong 4 đội đã phải chạm trán nhau là Real Madrid và Bayern Munich. Còn ở trường phái mơ mộng, việc AS Roma đụng độ Liverpool sẽ giúp 1 trong 2 tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại giải đấu dành cho những CLB mạnh nhất thế giới.

     - Bóng Đá

    4 đội mạnh nhất Champions League 2017/2018.

    Tuy vậy, nếu xét về khía cạnh hấp dẫn của giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB, thì kết quả bốc thăm đã tăng thêm phần kịch tính cho giải đấu. 10 năm đổ lại đây, các trận đấu tại Champions League chỉ bắt đầu đáng xem từ lượt trận Tứ kết, nơi chỉ còn 8 đội mạnh nhất giải đấu. Bởi vì gần như mặc định giải đấu này sẽ là sân chơi để những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay Juventus tranh giành chức vô địch. Ngoại trừ fan hâm mộ của những đội bóng trên, người xem sắp chán ngấy về kết quả của giải đấu, khi nhưng đội bóng trên thay phiên nhau vô địch.

    Bằng việc sở hữu những cầu thủ tốt nhất thế giới, cả Real, Barca hay Bayern có thể dễ dàng đánh bại bất cứ đối thủ nào nếu như họ thi đấu với đúng khả năng của mình. May thay, mùa giải năm nay đã chứng kiến những cuộc lật đổ vĩ đại như Barca phải cúi đầu trước Roma, hay Liverpool đá bay Man City khỏi vòng tứ kết.

    Nhưng vẫn còn đó hai “ông kẹ” là Real Madrid và Bayern Munich. Dù không biết có thật hay không về việc kết quả bốc thăm có sự dàn xếp của UEFA, nhưng chắc chắn kết quả trên mang lại nhiều mặt tích cực hơn. Ít nhất là việc các đội bóng ở tầm khá tại Châu Âu vẫn đủ khả năng tiến sâu ở giải đấu khắc nghiệt này nếu như họ thi đấu với hơn 100% phong độ.

    Gần như cả thế giới đang nghĩ về việc “Kền kền trắng” liệu có giành cú hattrick vô địch hay không? Hay “Hùm xám” liệu có lần nữa xưng bá tại Châu Âu khi mà cả nước Đức đang nằm dưới chân họ? Thì AS Roma và Liverpool có quyền để mơ về chức vô địch danh giá khi đối thủ tại Bán kết của họ rất vừa tầm. Nếu ở Bán kết, với việc thi đấu lượt đi và về, đội bóng nào mạnh hơn chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng một khi đã vào trận Chung kết, mọi điều đều có thể xảy ra.

    14 năm trước, FC Porto của Mourinho đã viết nên câu chuyện cổ tích khi lần lượt vượt qua các ông lớn như Man United, Olympique Lyon, Deportivo de La Coruna để đăng quang một cách ngạo nghễ. 2 năm sau, Liverpool đã làm nên “Đêm Istanbul” huyền thoại.

     - Bóng Đá

     Đội bóng nào sẽ viết nên lịch sử?

    Giờ đây, cả Roma và Liverpool đều đã vượt qua những chướng ngại lớn nhất trên hành trình đến với trận Chung kết, và trận Bán kết như là phần thưởng cho sự nỗ lực của họ. Rất có thể, Champions League 2017/2018 sẽ có một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi 1 trong 2 đội bóng này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...