MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Góc nhìn: Họ có nên vào… chung kết?

    00:12 Thứ ba 28/06/2016 | 6| 3

    BongDa.com.vn Lại một lần nữa, Lionel Messi đi lướt qua chiếc Cúp vô địch mà trên khuôn mặt là nước mắt. Sau thất bại ở trận chung kết Copa America Centenario, bên cạnh những lời khóc than cho Lionel Messi và các đồng đội, cũng đang có một góc nhìn về việc “liệu họ có nên vào đến trận chung kết các giải đấu lớn?”

    ChungKet

     

    Chắc chắn sẽ có sự phản đối khi đặt ra vấn đề này, bởi vào chung kết là tham vọng, là khát khao, là giấc mơ đối với mọi đội bóng, mọi cầu thủ. Với một nền bóng đá mạnh như Argentina, với một thiên tài như Lionel Messi, việc góp mặt tại các trận chung kết phải là “điều đương nhiên”.

    Tuy nhiên, vấn đề này đưa ra, thực tế, chỉ để trả lời một câu hỏi: “Họ còn khiến các CĐV đau đớn đến bao giờ?”

    Bóng đá Argentina luôn sản sinh ra những cầu thủ tài năng, xuất chúng, thế nhưng, ở “thời đại Messi”, họ lại đang trải qua một thời kỳ chìm trong bóng tối. Nếu không tính môn bóng đá tại các kỳ Olympic, chức vô địch gần đây nhất mà Argentina có được trên đấu trường quốc tế là năm 1993, tại Copa America.

    Không phải là họ không có cơ hội giành được những chiến quả khác. Năm 1990, Argentina vào chung kết World Cup. Năm 2004 và 2007, Argentina vào chung kết Copa America. Rồi 3 năm liên tiếp gần đây, La Albiceleste đi tới trận cuối cùng tại World Cup và Copa America.

    Ngoại trừ 2 chức vô địch Copa liên tiếp năm 1991 và 1993, những trận chung kết còn lại đều là thất bại với Argentina. Trong số những trận đấu đó, trừ năm 1990 Messi còn quá bé, năm 2004 chưa ra mắt đội tuyển, anh có mặt trong 5 trận chung kết còn lại thì kết quả đều là thất bại.

    Giới chuyên môn đã nói quá nhiều về định mệnh, về nỗi đau, về lời nguyền, về sự nghiệt ngã dành cho Messi, khi anh đã… 5 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà không đem lại niềm vui cho CĐV mà thay vào đó chỉ là nỗi đau trong mắt có phải là cầu thủ vĩ đại?

    Sự vĩ đại của Messi, cho đến bây giờ, vẫn chỉ là một nửa, khi mà anh mới có thành công cùng CLB Barcelona. Và khi đã bước sang tuổi 29, Messi còn bao nhiêu cơ hội để tìm kiếm một danh hiệu với Argentina?

    ChungKet1

     

    Argentina không phải là “đội bóng 1 người”, bởi quanh Messi còn có rất nhiều ngôi sao khác đang chinh chiến tại châu Âu, cho những CLB danh tiếng. Vậy thì tại sao, tập thể đó đã cùng nhau tiến vào đến chung kết để rồi nhận lấy thất bại?

    Messi có lẽ quá đen đủi khi có các đồng đội chỉ biết giải quyết trận đấu ở những trận đấu bình thường, còn khi sống trong không khí của trận chung kết, tài năng, sự điềm tĩnh, bản lĩnh của họ cứ biến đâu mất trước những cơ hội vô cùng rõ rệt.

    Và vì thế, câu hỏi đặt ra là, vào đến chung kết nên là một đội bóng đoàn kết, đồng đều và vững mạnh hay một tập thể chỉ là một tập hợp các ngôi sao?

    Nói vậy không có nghĩa là phủ nhận khát khao vô địch của các ngôi sao, nhưng đôi khi, các ngôi sao không phải lúc nào cũng có chung ý chí, chung niềm tin, chung hy vọng để cùng nhau chia sẻ, gánh vác nhiệm vụ. Ngược lại, một tập thể vững mạnh luôn chia đều công việc và nỗ lực vì nhau.

    Messi và các đồng đội có nên vào đến chung kết để rồi cứ liên tiếp mang lại sự tiếc nuối? Thất bại đều có điểm chung là nỗi buồn, nhưng giữa chung kết và những trận đấu khác là sự khác biệt về cấp độ của nối buồn. Dĩ nhiên, thua ở chung kết là nỗi buồn lớn nhất.

    Messi đã có đến 5 “nỗi buồn lớn nhất” và chắc hẳn là anh sẽ có tên trong danh sách của “những kẻ về nhì vĩ đại”, bởi người ta không nói nhiều về việc Argentina thất bại tại tứ kết World Cup 2006, 2010 hay không vượt qua được vòng đấu bảng World Cup 2002 hoặc những lần dừng chân sớm tại Copa America.

    Nỗi đau ở các trận chung kết sẽ ngự trị vĩnh viễn và chỉ được xoa dịu đi khi có được ít nhất một chức vô địch. Messi không may mắn bằng các siêu sao hàng đầu khác trong 11 năm đã qua của thời gian gắn bó với đội tuyển Argentina.

    ChungKet2

     

    Anh cũng không còn nhiều thời gian, nhiều giải đấu nữa để tìm đến các trận chung kết. Và khi đã thất bại quá nhiều tại chung kết, phải chăng, anh và các đồng đội “không nên” đá chung kết nữa, cho nỗi đau dừng lại ở đây?

    Nói vậy nhưng rõ ràng là cuộc sống, bóng đá và những câu chuyện bí ẩn phía trước luôn là thứ cần khám phá. Chỉ có thể khám phá khi hiên ngang tiến về phía trước và không bị đánh gục bởi những nỗi đau phía sau…

    Tổng hợp | 14:00 27/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...