MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Góc Man United: Có gì đâu mà phải tiếc

    22:21 Thứ tư 11/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Trận “chung kết” Top 4 của Man United đã “đổ sông đổ biển” sau thất bại bẽ bàng trước West Ham.

    (BongDa.com.vn) – Trận “chung kết” Top 4 của Man United đã “đổ sông đổ biển” sau thất bại bẽ bàng trước West Ham. Với thất bại này, xem ra chiếc vé chính thức để nuôi hy vọng tham dự Champions Leaguee cũng gần như tan thành mây khói với Man United. Các CĐV của Quỷ đỏ đã “kêu trời” vì trận thua này nhưng có đáng phải nuối tiếc vì điều đó?

    Góc Man United: Có gì đâu mà phải tiếc
    Manchester United đánh mất quyền tự quyết top 4 sau khi để thua ngược trước West Ham. Ảnh: Internet.

    Ổn định

    Một đội bóng đủ điều kiện tham dự Champions League phải là một đội bóng thật sự ổn định và đảm bảo suất ấy từ trước, không cần phải hy vọng hay đợi chờ. Hãy lấy trường hợp của Arsenal, đội bóng này đã sớm đoạt vé tham dự Champions League khi phong độ của họ tương đối ổn định ở những giai đoạn cần sự ổn định. Điều này khác hoàn toàn với Man United.

    Ngay cả Man City, đội bóng đang đua tranh vị trí Top 4 với Man United cũng đã có những khoảng thời gian ổn định nhất định và thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu. Còn với Man United, phong độ quá thất thường đã khiến đội bóng này không còn là chính mình. Với 10 trận đấu thất bại cùng 9 trận hòa là quá nhiều để nói về sự ổn định. Ngay trận đấu quyết định với West Ham, rõ ràng Man United cần phải thắng nhưng họ đã phạm lỗi trong thời khắc mà họ không được phép làm như vậy.

    Thất thường

    Đây là điều mà Man United đã thường xuyên mắc phải trong hai mùa giải vừa qua. Để tham dự Champions League, Man United cần phải duy trì sự cân bằng của đội hình và không được phép thất thường trong các trận đấu. Ở mùa giải năm nay, dù được thi đấu trong một bảng đấu tương đối nhẹ nhưng Man United đã gây thất vọng tràn trề và bị loại.

    Nếu mùa giải năm nay, Man United tiếp tục có cơ hội tham dự Champions League, sẽ không một ai dám chắc rằng Quỷ đỏ sẽ không lặp lại sự thất thường ở vòng đấu bảng. Man United, một vị khách quen thuộc của con tàu Champions League nhưng thật xấu hổ nếu phong độ của họ không thể giúp hình ảnh của giải đấu này được nâng cao.

    Kết

    Góc Man United: Có gì đâu mà phải tiếc
    Manchester United chưa cho thấy được vị thế của một ông lớn bóng đá châu Âu dưới thời HLV Louis van Gaal. Ảnh: Internet.

    Những CĐV của Man United đang rất buồn vì chiếc vé tham dự Champions League đã không nằm trong tầm tay. Nhưng có lẽ, các CĐV này đừng nên buồn bởi nếu Man United tiếp tục với bộ mặt hiện tại khi thi đấu ở trời Âu thì thật đáng xấu hổ. Man United cần phải làm mới đội hình ít nhất một mùa giải nữa và có khi phải sa thải HLV Van Gaal nếu muốn đội bóng trở nên khác hơn.

    Đó là thực tế mà những người yêu HLV Van Gaal sẽ phản đối kịch liệt nhưng lại là sự thật. HLV Van Gaal giỏi trong việc phát hiện những cầu thủ trẻ nhưng đội bóng trong tay ông sau hai mùa giải vẫn là đống đổ nát. Vậy thì, tiếc làm gì khi không thể được tham dự Champions League? Tham dự Europa League có khi lại hay hơn rất nhiều, ít nhất là với các cầu thủ trẻ của Man United.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...