(BongDa.com.vn) – Liverpool mùa giải năm nay là một đội bóng tạo nhiều cảm xúc bậc nhất cho người hâm mộ, từ thái độ tiếp cận trận đấu cho đến cách thể hiện trên sân đấu, cộng hưởng với sự cuồng nhiệt trên sân Anfield. Tất cả đã tạo nên những trận đấu rất đáng xem, rất “You’ll never walk alone”!!!
Từ nguồn cảm xúc của HLV Jurgen Klopp…
Kể từ ngày đặt chân đến sân Anfield, HLV người Đức rất biết cách tạo nguồn cảm hứng trong mỗi trận đấu của Liverpool, rất nhiều cảm xúc được Klopp thể hiện. Hẳn người hâm mộ không thể không ấn tượng với cách ăn mừng của Klopp, rất thật, rất hứng khởi, dù đó là bàn thắng mở hay rút ngắn tỉ số cũng như bàn thắng san bằng ở những phút cuối, người ta đều thấy một cảm xúc vỡ òa của HLV người Đức. Tôi vẫn chưa quên được hình ảnh Klopp ăn mừng trong trận hòa 2-2 với West Brom ở vòng đấu 17, ăn mừng như thể Liverpool sau bàn thắng đó sẽ vô địch.
Với Jurgen Klopp, Liverpool có thể thua, có thể hòa, nhưng niềm tin của người hâm mộ The Kop vẫn không giảm, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Niềm tin vào một mùa giải thứ 2 có Klopp sẽ là một mùa giải huy hoàng, có thể sẽ là một mùa giải mà họ đã chờ đời mòn mỏi suốt hơn 2 thập kỉ. Có cảm giác, Liver-Klopp giờ còn hơn cả một đội bóng, họ là một gia đình, gia đình này luôn luôn giành sự tôn trọng cho khán giả trên sân, nắm tay nhau cùng ra góc khán đài để chia sẽ niềm vui chiến thắng, nắm tay nhau tri ân khán giả đến sân cổ vũ, chia sẽ thất vọng với người hâm mộ mỗi khi đội nhà thất bại. Klopp là như vậy, luôn đặc biệt trong hình hài mà ông cho rằng mình chỉ là Normal-one.
Cho đến cảm xúc của các cầu thủ trên sân
Nhìn cách các cầu thủ vò đầu, bức tóc, hay đập tay xuống sân trong từng pha bóng mà họ có thể làm tốt hơn thế, chúng ta có thể thấy quyết tâm của cầu thủ trong từng trận đấu là mãnh liệt như thế nào. Gần đây nhất là hình ảnh P. Coutinho ghi bàn gỡ hòa trong trân đấu với Man Xanh trong trận chung kết Capital One Cup, anh chàng bất chấp cởi áo xộc thẳng ra góc khác đài, nơi có cổ động viên The Kop để ăn mừng cùng họ. Tinh thần đó, cho người xem có cảm giác, cứ sau mỗi bàn thắng, họ sẽ có cơ hội chiến thắng, dù là bàn thắng rút ngắn tỉ số hay bàn thắng gỡ hòa. Nên biết, Liverpool là đội bóng nằm trong top CLB có tuổi đời trung bình trẻ nhất Premier League mùa giải này, nhiệt huyết, sức mạnh, ý chí là thứ họ luôn biết cách phát huy.
Mùa giải 2015/2016 không thể nói là mùa giải thành công của Liverpool, họ thất bại trong trận chung kết Capital One Cup trên sân Wembley, dừng bước trước vòng tứ kết FA Cup, mục tiêu còn lại chỉ là một suất vào Top 4, và cố gắng thật nhiều cho Europa League, nhưng nhìn cách mà các cầu thủ thi đấu, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng mùa giải năm sau chính là mùa giải của Liverpool.
Sự tin tưởng gần như tuyệt đối của người hâm mộ
Cầu thủ thứ 12 – Người hâm mộ, chính là phần không thể thiếu của một đội bóng, Liverpool có thể bị thủng lưới sớm, nhưng người hâm mộ không bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. Liverpool có thể thua, nhưng khán giả vẫn tin chắc nịch rằng trận sau sẽ là trận của họ, Liverpool có thể không vô địch, nhưng họ vẫn hy vọng mùa giải sau chính là mùa vô địch. Không gì có thể tuyệt vời hơn khi một câu lạc bộ có những người hâm mộ như vậy.
Mùa giải sau sẽ là mùa giải của Liverpool, khi mà họ có đầy đủ tố chất, nội lực để cạnh tranh ngôi vô địch trên mọi đấu trường, những lớp cầu thủ trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, chính chắn, đạt độ chín đang chờ đợi sự hòa nhập của Klopp, chờ đời điều mà cổ động viên đã chờ đợi suốt hơn 2 thập kỉ qua.
Bạn đọc: John Quang
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam