Tuy chỉ chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Liverpool vào tháng 06/2015, nhưng thực tế Jordan Henderson đã sớm vinh dự được đảm nhận vai trò này của đội bóng phố Cảng trước đó từ rất lâu. Cụ thể lần đầu tiên mà ngôi sao người Anh được đảm nhận chiếc băng đội trưởng của The Kop là vào vào 02/12/2014 trong trận đấu với Stoke.
Từ thời điểm đó, rất nhiều kỳ vọng, trông đợi dành cho Henderson cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên sau gần 2 năm, thực tế có thể nói rằng Henderson vẫn chưa thực sự đáp ứng được những kỳ vọng đó, kỳ vọng trở thành người thay thế xứng đáng cho một tượng đài lớn như Gerrard.
Ở Henderson, người ta chỉ thấy hình ảnh của một tiền vệ trung tâm chơi tròn vai, chứ không có điểm nào thật sự nổi bật. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng Henderson vốn cũng chẳng phải là mẫu cầu thủ có tư chất thủ lĩnh, một người có khả năng vực dậy và khích động tinh thần của toàn đội trong những thời điểm khó khăn nhất.
Nhìn một cách tổng thể lối chơi của Henderson hiện tại, có thể thấy anh dường như chẳng có quá nhiều sự tiến bộ so với thời điểm 2011, thời điểm mà anh vừa được Liverpool mua lại từ Sunderland. Có thể đó một phần vì Henderson không may hay gặp chấn thương, nhưng cũng có thể là vì cầu thủ 26 tuổi này đã sớm đạt tới điểm hạn về trình độ?
Để chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc băng đội trưởng của Liverpool, chắc chắn Henderson sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều nữa. Hay ít nhất thì anh cũng cần tiếp tục tái hiện những gì đã làm được trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea vào cuối tuần qua.
Cụ thể trong trận đấu tại Stamford Bridge, Henderson đã gây ấn tượng mạnh với 2 cú tắc bóng và 4 lần truy cản thành công. Tiền vệ người Anh còn lập một siêu phẩm ở khoảng cách 30m. Đó là một hình ảnh không mấy khi NHM được thấy ở Henderson, một hình ảnh làm nhớ lại tượng đài Gerrard ngày nào, hình ảnh đúng nghĩa của một người đội trưởng.
Nên nhớ Henderson cũng chỉ mới 26 tuổi, và một tương lai rất dài vẫn đang chờ anh ở phía trước. Hy vọng Henderson sẽ không làm người hâm mộ phố Cảng cảm thấy thất vọng với việc đeo trên tay chiếc băng đội trưởng từng thuộc về những huyền thoại như Gerrard, Hyypia, Redknapp,...