(BongDa.com.vn) – Dù đã bị Inter làm mất mặt trong trận bán kết lượt về tại Coppa Italia, nhưng có lẽ Juventus cũng nên cảm ơn vì đã nhận được ‘bài học’ này từ đội bóng thành Milano.
VCụ thể trong trận lượt về, Juventus chỉ tiếp đón Inter trên sân nhà với một đội hình khá lạ mắt, với hơn một nửa trong số đó là các cầu thủ dự bị. Đội hình đã không ‘chất’, vậy mà các học trò của HLV Allegri lại thi đấu rất thiếu đáng trách khi liên tục mắc sai lầm trong suốt thời gian tranh tài. Hậu quả là lưới của Juventus đã phải rung lên tới 3 lần, khi mà các hậu vệ liên tục để lộ ra quá nhiều khoảng trống bởi sự lười theo bóng của mình.
Phải thừa nhận rằng Juventus đã rất may mắn khi chỉ lọt lưới ‘vừa đủ’ để có thể cầm chân Inter cho đến tận loạt sút luân lưu, nơi họ đã giành chiến thắng 6-5 đầy nghẹt thở và giành tấm vé góp mặt trong trận chung kết diễn ra vào tháng Năm tới trước AC Milan.
Đúng như trung vệ Barzagli đã phát biểu sau trận đấu: “Juventus đã được dạy một bài học”. Chắc chắn HLV Allegri cũng phần nào cảm thấy mừng vì bài học đó. Với thất bại này, có lẽ bản thân HLV Allegri, cũng như các học trò của mình đã nhận ra rằng họ luôn cần phải chiến đấu từng giây cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cho dù đang có lợi thế lớn thế nào đi nữa.
Đối với Juventus, hiện họ vẫn còn nguyên cơ hội vô địch trong tất cả các giải đấu mà mình tham dự. Trong đó đặc biệt là Serie A. Trước một Napoli đang có phần sa sút, không thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và một khoảng cách tương đối lớn trước AS Roma và Fiorentina (8 điểm), rõ ràng khả năng thầy trò HLV Allegri cân bằng kỷ lục 5 lần giành Scudetto liên tiếp của Inter là khá cao.
Tuy nhiên mùa giải chỉ mới trải qua 27 vòng đấu, tức vẫn còn tới 11 trận nữa để Juventus có thể chạm tay vào chiếc cúp bạc. Họ vẫn chưa thể chủ quan vào thời điểm này như những gì mà Inter đã dạy cho họ trong trận bán kết lượt về vừa qua.