MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Góc Italia: Tìm ánh sáng trong đường hầm

    15:19 Chủ nhật 05/06/2016 | 21

    (BongDa.com.vn) - Azzurri đến với EURO 2016 theo cách không thể tàn tạ hơn với một đội hình què quặt bởi chấn thương và khủng hoảng. Nhưng đừng vì thế mà vội gạt người Ý sang bên lề của cuộc chơi bởi họ luôn biết vươn lên vào thời khắc cực đại của khủng hoảng nhất.

    Có thể khẳng định bóng đá Italia đã chạm đáy của khủng hoảng vào thời điểm này khi mà lớp ngôi sao gạo cội đã hụt hơi còn những thế hệ kế tiếp lại không đủ tầm để gánh vác ánh hào quang mà những đàn anh để lại.

    HLV Conte cũng phải thừa nhận ĐT Ý không phải UCV cho chức vô  địch. Ảnh: Internet.

    HLV Conte cũng phải thừa nhận ĐT Ý không phải UCV cho chức vô địch. Ảnh: Internet.

    Nhìn vào đội hình mà Conte mang đến Pháp, Italia hoàn toàn không xứng danh với vị thế của một ứng viên vô địch và cũng chính ông thầy sẽ dẫn dắt Chelsea vào năm sau cũng đã khẳng định Italia chẳng phải ứng viên vô địch. Nhưng trong thâm tâm của những cầu thủ Italia, họ có suy nghĩ vậy không bởi cái uy mà Azzurri từng để lại quá lớn.

    Nếu xét về ngôi sao tầm cỡ châu lục, chỉ một mình Gianluigi Buffon đủ sức đứng vào hàng ngũ này. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Italia cũng chỉ ở tầm CH Séc cũng sở hữu một Petr Cech cực kỳ xuất sắc. Nếu không thể chơi bóng theo kiểu ngôi sao thì sao không trở thành một tập thể lỳ lợm để hạ gục các đối thủ khác.

    Với nhân lực hạn chế, gần như chắc chắn Italia sẽ chơi với vị thế cửa dưới ở hầu hết mọi cuộc đối đầu ở EURO 2016 và rình rập chờ thời cơ. Họ có đủ sức làm điều đó không? Theo quan điểm của người viết, với dàn hậu vệ lão làng khá dày dặn kinh nghiệm cộng với một chút “chất Ý” Italia hoàn toàn có khả năng tiến sâu ở EURO này.

    Một thuận lợi nữa cho Italia là năm nay sẽ chọn thêm 4 đội xếp thứ ba xuất sắc để vào vòng 1/16. Ai cũng biết đất nước hình chiếc ủng khởi động khá chậm chạp ở vòng loại và chỉ thực sự biến hóa khôn lường ở các loạt Knock-out. Còn nhớ tại EURO 2004, họ cũng cay đắng ra về ở vòng bảng dù chẳng thua ai nhưng cũng chỉ do kém hiệu số vì không có phong cách vùi dập đối thủ.

    Đừng xem thường ĐT Ý một khi họ đã vượt qua vòng bảng. Ảnh: Internet.

    Đừng xem thường ĐT Ý một khi họ đã vượt qua vòng bảng. Ảnh: Internet.

    Một khi, Italia đã lách qua được vòng bảng, họ sẽ lại là “cọp dữ” của châu Âu và khi đó bất cứ gã công nhân “xù xì”, “cục mịch” nào cũng có thể trở thành một Grosso khác như World Cup 2006 để giúp Italia bắn gục đối thủ.

    Với tư cách là nhà Á quân của EURO kì trước, dù không bộc lộ tham vọng nhưng dòng máu kiêu hãnh chắc chắn vẫn chảy trong huyết quản những những cầu thủ Italia. Người Ý vốn không thích phô trương, hào nhoáng họ thường vùng lên ở những khoảnh khắc gian khó nhất. Nhiều người đang chờ đợi khoảnh khắc huy hoàng lặp lại với Azzurri vào mùa hè này.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam | 14:55 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...