MỚI NHẤT :
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Góc chiến thuật: Thiên Nga đấu Quỷ và nỗi ám ảnh của Van Gaal

    09:33 Chủ nhật 30/08/2015

    Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Club Brugge có thể khiến những người hâm mộ Manchester United được an ủi phần nào, chứ không thể xua tan nỗi lo thực tại.

    (BongDa.com.vn) – Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Club Brugge có thể khiến những người hâm mộ Manchester United được an ủi phần nào, chứ không thể xua tan nỗi lo thực tại. Wayne Rooney đã trở lại, nhưng nhìn cái cách mà CLB đến từ Bỉ thi đấu và phản kháng, họ không thể nào sánh được với những kẻ ngáng đường khó chịu ở Premier League. Những kẻ luôn thi đấu với tinh thần và sự lì lợm cao nhất.

    Thiên Nga đấu Quỷ. Ảnh: Internet.
    Thiên Nga đấu Quỷ. Ảnh: Internet.
    T
    rên tờ The Guardian, Jonathan Wilson cho rằng chính nỗi ám ảnh về việc kiểm soát bóng của Van Gaal đang làm hại Manchester United. Và cây viết gạo cội này có lý, cơn khát bàn thắng ở Premier League có thể bắt nguồn từ nguyên nhân này.

    Nỗi ám ảnh của Van Gaal

    Việc sử dụng tới hai tiền vệ trung tâm có thiên hướng chơi giống nhau (và cất Ander Herrera trên băng ghế dự bị) gồm Morgan Schneiderlin/Michael Carrick/Bastian Schweinsteiger khiến M.U tăng khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Tuy nhiên nó lại khiến lối chơi của họ không thực sự mượt mà. Khả năng luân chuyển bóng của M.U từ hàng phòng ngự lên hàng tiền vệ là khá tốt, nhờ sự thông minh và khả năng chuyền bóng tốt của Daley Blind. Nhưng khi bóng được phát triển từ tuyến tiền vệ lên cho hàng công, quá trình diễn ra quá chậm và thiếu tính đột biến. Với nền tảng thể lực và sự năng động Schneiderlin có thể là một phương án box-to-box hiệu quả, nhưng anh thiếu hẳn những tố chất kỹ thuật và cảm quan chơi bóng, điều mà Herrera làm tốt hơn rất nhiều.

    Chỉ ghi được đúng 1 bàn (có phần may mắn của Januzaj) sau 3 trận đã đấu ở Premier League là một kết quả khó có thể chấp nhận với hàng công của Manchester United, một CLB luôn được biết đến với lối chơi tấn công cống hiến. Van Gaal cũng từng cho các CLB của mình chơi bóng đá tấn công, nhưng ông là “tín đồ ngoan đạo” của việc sở hữu bóng.

    Van Gaal bị ám ảnh bởi việc cầm bóng. Ảnh: Internet.
    Van Gaal bị ám ảnh bởi việc cầm bóng. Ảnh: Internet.

    Những sơ đồ như 3-5-2 (năm ngoái) hay 4-4-2 (4-3-3) ở mùa giải năm nay không nằm ngoài mục đích tăng quyền sở hữu bóng trên sân của đội bóng. Trên chương trình Match Of The Day (MOTD) nổi tiếng của kênh truyền hình BBC, Alan Shearer và Gary Lineker tỏ ra ngán ngẩm với việc chân sút chủ lực Wayne Rooney phải di chuyển quá rộng, và hầu như hiếm khi xuất hiện trong những tình huống trong vòng cấm.

    Thực tế, cũng khó trách tiền đạo người Anh, bởi việc chuyền ngang, chuyền lòng vòng và thi đấu khá an toàn của các vị trí trên sân là nguyên nhân khiến M.U thiếu hẳn những cơ hội thật sự. Họ buộc phải tuân thủ chiến thuật của ông thầy mình, người bi “ám ảnh” bởi việc cầm và sở hữu bóng.

    Thiên Nga đấu Quỷ

    Swansea đang là một trong những CLB gây ấn tượng nhất Premier League mùa này. Công bằng mà nói, với những gì HLV Gary Monk từng làm ở mùa giải trước, đội bóng đến từ xứ Wales xứng đáng được công nhận. Và khi mà ở mùa giải năm nay, họ giữ được hàng loạt trụ cột, và bổ sung thêm André Ayew – một cầu thủ đang hòa nhập cực nhanh. “Thiên Nga Swansea” sẽ là đối thủ đáng ngại thực sự đầu tiên của Quỷ Đỏ.

    Dự kiến sơ đồ chiến thuật hai đội. Ảnh: Internet.
    Dự kiến sơ đồ chiến thuật hai đội. Ảnh: Internet.

    Sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với hai cầu thủ chạy cánh có tốc độ và kỹ thuật, Jefferson Montero và Ayew, Swansea sẽ có hai hiểm họa thường trực bên hành lang cánh của Quỷ đỏ. Luke Shaw và Matteo Darmian đã chơi tốt ở ba trận gần đây, nhưng đó là khi họ nhận được sự che chắn từ bộ đôi tiền vệ trung tâm và hai trung vệ.

    Và vấn đề ở đây là nếu sử dụng Herrera cho vị trí tiền vệ, hay chỉ đạo các cầu thủ thi đấu trực diện hơn, M.U sẽ để lộ nhiều khoảng trống giữa hai tuyến, và là cơ sở để đối phương khai thác.

    Nhưng hiểm họa thật sự của Swansea lại đến từ Gomis và Jojo Shelvey. Những pha dâng cao và chọc khe thẳng vào khoảng trống giữa trung tâm hàng phòng ngự của cựu tiền vệ Liverpool luôn là một đặc sản phát huy tác dụng nhiều lần trong quá khứ. Chính vì thế, không loại trừ khả năng Van Gaal vẫn sẽ không thay đổi phong cách của mình.

     

     

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...