MỚI NHẤT :
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Góc Bồ Đào Nha: Hy vọng nào cho EURO 2016?

    14:29 Thứ hai 28/03/2016

    Trong khi các ông lớn của lục địa già đang cho thấy nét tươi mới tích cực để đặt tham vọng mơ cao tại EURO 2016 thì “Selecao” châu Âu vẫn ì ạch.

    (BongDa.com.vn) – Trong khi các ông lớn của lục địa già đang cho thấy nét tươi mới tích cực để đặt tham vọng mơ cao tại EURO 2016 thì “Selecao” châu Âu vẫn ì ạch và thiếu ý tưởng trầm trọng.

    Góc Bồ Đào Nha: Hy vọng nào cho EURO 2016?
    Ronaldo hoàn toàn mờ nhạt trong thất bại đáng quên trước Bulgaria. Ảnh: Internet.

    Một Cristiano Ronaldo hụt hơi

    Trong trận đấu giao hữu mới nhất Bồ Đào Nha thậm chí còn để nhược tiểu Bulgaria cho nếm trái đắng dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Chính Cristiano Ronaldo bỏ lỡ quả phạt đền ngon ăn cùng ít nhất 3 cơ hội sáng sủa khác để có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Ronaldo nhạt nhòa như thế ở ĐTQG.

    Từ khi lên tuyển vào năm 2004 đến năm, siêu sao sinh năm 1985 đã dự tổng cộng 6 giải đấu lớn chia đều cho các kỳ EURO cũng như World Cup nhưng đều không để lại dấu ấn quá nổi bật nào. Chỉ có EURO 2012, cầu thủ 31 tuổi thi đấu ấn tượng ở vòng bảng nhưng vào vòng Knock-out anh cũng lặn tăm và khiến Bồ Đào Nha ôm hận.

    Dấu ấn lớn nhất của Ronaldo là ở những trận Play-off, nơi Ronaldo đã rực sáng để đưa Thụy Điển hay Bosnia về nước và giúp Bồ lách khe cửa hẹp. Nhưng với một cầu thủ từng ba lần giành Quả bóng Vàng chừng đó là không đủ để người hâm mộ thỏa mãn với phong độ của anh. Thời đỉnh cao đã hụt hơi vậy thì lấy gì để người ta tin rằng một Ronaldo 31 tuổi sẽ gồng gánh Bồ Đào Nha trong mùa hè tới.

    Một tập thể già cỗi, thiếu ý tưởng

    Lâu nay, người ta vẫn nói rằng Bồ Đào Nha là đội bóng một người, nhưng ví von này hơi quá bởi họ vẫn có những ngôi sao khác dù không thể bằng thời Rui Costa, Luis Figo hay Pedro Pauleta. Nhưng Selecao châu Âu vẫn không thể bật lên được trong nhiều năm qua và bây giờ thực trạng đáng lo đang hiển hiện chính là “tre đã già mà măng chưa mọc”.

    Góc Bồ Đào Nha: Hy vọng nào cho EURO 2016?
    Bồ Đào Nha sẽ gặp không ít khó khăn tại EURO 2016 với tình hình nhân sự hiện tại. Ảnh: Internet.

    Những ngôi sao còn lại của Bồ như Pepe, Ricardo Quaresma, Luis Nani, Joao Moutinho, Miguel Veloso,… đều đã chạm tuổi “băm” trong khi ông Fernando Santos vẫn chưa tìm ra phương án kế cận. Cầu thủ trẻ sáng giá nhất là Willian Carvalho nhưng xem ra anh này vẫn mãi không lớn và cũng chẳng quá nổi bật với dàn sao trẻ châu Âu hiện nay.

    Ở vòng loại, Bồ Đào Nha nằm ở một bảng đấu quá dễ dàng và cũng có khá nhiều trận thi đấu cực kỳ chật vật. Vì vậy, rất nhiều nỗi lo đang hướng về phía quốc gia đến từ bán đảo Iberia này, họ được xem là một đội bóng khá nhưng mãi chỉ là kẻ “chọc gậy bánh xe”. Xem ra với đội hình này việc họ vượt qua vòng bảng đã là thành công với Selecao châu Âu.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...