MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Giữ thói quen xấu, Thanh Hóa khó vô địch V-League 2018

    22:26 Thứ năm 08/03/2018

    BongDa.com.vn Dẫn trước Bali United với tỷ số 1-0 với một thế trận hoàn toàn lấn lướt trong hiệp đầu, ít ai ngờ hàng phòng ngự Thanh Hóa lại chơi một cách sơ hở như vậy trong hiệp 2 và để đội chủ nhà chọc thủng lưới 3 lần liên tiếp chỉ trong vòng 10 phút (từ phút 65 đến phút 74).

    Đây là trận thua ngược thứ 2 liên tiếp của Thanh Hóa ở vòng bảng AFC Cup năm nay (ở lượt đấu trước đội bóng xứ Thanh cũng đã để chủ nhà Yangon United lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc 2-1).

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa có trận thua ngược thứ hai liên tiếp ở AFC Cup 2018.

    Dường như đây đang dần trở thành một thói xấu khó bỏ của Thanh Hóa. Ngay ở V-League năm ngoái, đội bóng xứ Thanh cũng đã 3 lần trắng tay rời sân sau khi đã là người mở tỷ số trước.

    Ở vòng đấu thứ 10 của V-League 2017, Thanh Hóa đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội và đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 45 do công của Omar. Tuy nhiên sau đó trong vòng 10 phút cuối, họ để đội bóng Thủ đô chọc thủng lưới 2 lần: 1 bởi Thành Chung (phút 80) và 1 bởi pha đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành (phút 90+3) và đành chấp nhận phơi áo trên sân Hàng Đẫy.

    Đến vòng đấu thứ 18, Thanh Hóa khi đó đang dẫn đầu bảng có cuộc chạm trán quan trọng với Quảng Nam trên sân nhà. Hai lần vượt lên dẫn trước sau các pha lập công của Omar (phút 15) và Văn Thắng (phút 56) nhưng rồi cuối cùng đội bóng xứ Thanh cũng không thể giữ lại dù chỉ là 1 điểm khi để Thanh Trung rồi Anh Tuấn sút tung lưới ở các phút thứ 74 và 85. Trận thua ngược 2-3 này đã mở đầu cho sự tuột dốc sau đó của đội bóng xứ Thanh.

    Thói quen xấu này tiếp tục tái diễn ở vòng đấu thứ 22 khi Thanh Hóa đến làm khách của Than Quảng Ninh. Vượt lên dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Văn Thắng ở phút thứ 30 nhưng rồi sau màn rượt đuổi tỷ số, Thanh Hóa vẫn phải cay đắng rời sân Cẩm Phả với trận thua sát nút 3-4.

     - Bóng Đá

     Cứ giữ thói quen thua ngược FLC Thanh Hóa khó thực hiện tham vọng vô địch V-League 2018.

    Sau khi kết thúc V-League 2017, Ban lãnh đạo đã đưa về sân Thanh Hóa nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm cùng 1 HLV ngoại từng là Giám đốc điều hành LĐBĐ Romania nhằm giúp đội nhà hạn chế những trận thua ngược đáng tiếc như thế. Nhưng có vẻ như tất cả chưa giúp đội bóng xứ Thanh giũ bỏ được thói quen xấu kể trên mà 2 trận thua ngược tại vòng bảng AFC Cup là bằng chứng cho thấy rõ điều đó. Chỉ còn vài ngày nữa, V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Nếu tiếp tục giữ thói quen xấu này để bước vào cuộc đua đường trường sắp tới, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ khó lòng hoàn thành mục tiêu vô địch ở mùa giải năm nay.

    Video tổng hợp Bali United 3-1 Thanh Hóa:

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...