MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Giải Futsal giao hữu Quốc tế 2017: Việt Nam 1-3 Croatia

    18:40 Thứ sáu 20/10/2017

    BongDa.com.vn Ngay ở trận đấu ra quân giải giao hữu tại Trung Quốc, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại với tỉ số 1-3 trước ĐT futsal Croatia.

     - Bóng Đá

    Chiều 20/10 đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên gặp đội tuyển Croatia tại giải Futsal Quốc tế Trung Quốc 2017 (CFA International Futsal Tournament 2017). Croatia được đánh giá là ứng cử viên nặng ký vô địch giải này, giống như đội Ucraina giải 2016. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Tháng 02/2015, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với hai trận với tuyển Croatia tại Croatia và đều thua, tỷ số các trận là 3-6 và 3-8. Ở hai trận đấu đó, đội Việt Nam thua cả về tỷ số và thế trận. Tuy nhiên, sau hơn hai năm, tình thế đã thay đổi rất nhiều. Trước các cầu thủ Croatia vượt trội về đẳng cấp nhưng các cầu thủ Việt Nam thi đấu hoàn toàn tự tin và tạo ra thế trận cân bằng. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Hiệp 1, hai đội không thăm dò nhau mà nhập cuộc ngay. Mặc dù bị các cầu thủ Croatia pressing nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn bình tĩnh phối hợp triển khai tấn công. Cả hai bên đều tạo được một số cơ hội nhưng không thành bàn. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Cơ hội đáng kể nhất của đội Việt Nam ở phút thứ 8 khi Minh Trí tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng bóng vọt xà, và phút thứ 10 khi Thái Huy sút bật cột. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Ảnh: Thái Sơn. 

     - Bóng Đá

    Sang hiệp 2 đội Croatia tăng tốc độ trận đấu lên cao. Phút 23 trong tình huống phá bóng, Đình Hưng đã đá phản lưới nhà, mở tỷ số 0-1 cho đội Croatia. Ngay sau đó Xuân Du có một cú sút hiểm nhưng thủ môn đội bạn chặn được. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Phút 28 đội bạn nâng tỷ số lên 2-0 sau khi lấy được bóng và phối hợp khá đẹp. Phút 35 thủ môn đội bạn nâng tỷ số lên 3-0 do đội Việt Nam mất bóng khi đá power play. Phút 36 Văn Vũ đã rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trong một pha phối hợp đá power play khá đẹp mắt. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Tuy thua trận nhưng điều quan trọng là các cầu thủ mới của đội Việt Nam đã được thử lửa và thi đấu rất tốt và rất tự tin, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển ở giải ĐNA ngay sau giải này. Ảnh: Thái Sơn. 

     - Bóng Đá

    Trước trận này, đội chủ nhà Trung Quốc đã gặp đội tuyển Hà Lan và thua 1-2. Ngày mai (21/10) đội Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc lúc 13h30 giờ Việt Nam. Ảnh: Thái Sơn.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 17:35 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...