MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Giải bài toán tâm lý cho tuyển Việt Nam

    00:30 Thứ năm 01/12/2016

    Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tuyển Việt Nam có biểu hiện bị căng cứng tâm lý trước trận bán kết lượt đi với Indonesia. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    Sáng 30-11, đội tuyển Việt Nam đã bay sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 với đội chủ nhà vào ngày 3-12. Trước giờ lên đường, không ít người lo lắng khi thấy từ HLV Hữu Thắng cho đến các tuyển thủ có phần căng thẳng tâm lý.

    Viet-Nam-HT-1

     Nhiều người tin rằng với sự dìu dắt của những đàn anh, các cầu thủ trẻ như Văn Toàn (phải) sẽ đứng vững trước sức ép tại Indonesia. Ảnh: Quang Liêm.

    Sau trận thắng Campuchia 2-1 để đoạt ngôi nhất bảng B và gặp Indonesia, HLV Hữu Thắng bắt đầu có những biểu hiện khó hiểu. Đầu tiên, ông không gọi các cầu thủ ra cảm ơn khán giả nhà đến sân cổ vũ như thường lệ. Tiếp đến, khi vào phòng họp báo, nhà cầm quân 44 tuổi nổi nóng đáp trả việc một phóng viên Campuchia nhận định rằng tuyển Việt Nam đã thắng may mắn.

    Sau khi về Việt Nam, HLV Hữu Thắng cũng tỏ vẻ khó chịu khi được giới truyền thông săn đón. Thậm chí, bất chấp CĐV đứng chờ hơn 1 giờ ngoài cửa sân Thống Nhất, ông không dừng lại giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ như thói quen thường lệ.

    Rõ ràng, càng tiến sâu vào giải, áp lực ngày càng đè nặng lên vai HLV Hữu Thắng, thậm chí ảnh hưởng đến cả các cầu thủ. Thành Lương quát một phóng viên trẻ khi thấy anh này kề sát điện thoại vào quay phim trong lúc tiền vệ tuyển Việt Nam đang trò chuyện với thủ môn Văn Lâm. Các cầu thủ nổi tiếng thân thiện như Công Vinh, Xuân Trường, Quế Ngọc Hải cũng tránh tiếp xúc người hâm mộ dù rất nhiều người mong muốn được chúc đội tuyển lên đường sang Indonesia may mắn.

    Thông tin liên quan đến gia đình tiền vệ Vũ Minh Tuấn khiến tâm lý các cầu thủ trong đội dường như chùng xuống. Dù HLV Hữu Thắng chủ động cho Vũ Minh Tuấn được rời đội về thăm cha bệnh nhưng điều đó cũng không làm các cầu thủ còn lại thấy khá hơn.

    Đã kém vui, thầy trò HLV Hữu Thắng còn thêm phần khó chịu vì những trục trặc trong suốt thời gian di chuyển đến Jakarta. Buổi sáng khi ra sân bay, trung vệ Quế Ngọc Hải mặc sai trang phục, phải chạy về khách sạn thay đồ. Khi vào phòng chờ lên máy bay, các thành viên tuyển Việt Nam nhận được thông báo đổi cửa di chuyển đến 3 lần khiến chuyến bay của đội khởi hành trễ 45 phút so với dự kiến. Trong chuyến bay, do đi ngang qua vùng có thời tiết xấu nên máy bay rung lắc mạnh hơn 10 phút khiến cả đoàn vừa mệt vừa run.

    Bóng đá Việt Nam rất quen thuộc với tình trạng các cầu thủ thường bị vấn đề tâm lý đè nặng mỗi khi bước vào giai đoạn quan trọng, đặc biệt là ở những trận đấu “sinh tử” như bán kết, chung kết. HLV A.Riedl của Indonesia hiểu rất rõ điểm yếu của tuyển Việt Nam và chắc hẳn 30.000 khán giả chủ nhà sẽ tìm mọi cách để tạo áp lực lên các cầu thủ đội khách, nhất là những gương mặt trẻ. Với sự dìu dắt của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh, Văn Quyết hay Thành Lương, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giải quyết được bài toán khó này.

    Không ngại thời tiết Indonesia

    Sau khi đến Jakarta, HLV Hữu Thắng bày tỏ: “Hai tháng rồi tôi chưa về nhà nên nhớ lắm nhưng phải để trong lòng vì bây giờ cần tập trung tối đa cho giải. Thi đấu tại Indonesia không khiến tôi quá lo âu bởi thời tiết ở đây hiện nay cũng nóng giống như trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu của tuyển Việt Nam thời gian qua ở Myanmar. Vì thế, các học trò của tôi thích nghi rất nhanh.”

    Anh Dũng | 21:30 30/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...