MỚI NHẤT :
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Giấc mơ của Raineri đã chết, nhưng giấc mơ của Leicester City chỉ mới bắt đầu

    22:13 Chủ nhật 26/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Claudio Ranieri đã bị The Foxes sa thải, chưa đầy một năm sau khi đưa CLB này lên đỉnh cao nhất của nước Anh. Đây là điều đáng buồn cho HLV người Ý, nhưng với một đội bóng, để phát triển đôi lúc phải hy sinh.

    Leicester City, vốn chỉ là một CLB thuộc hàng trung bình, bỗng chốc vươn mình lên giành lấy chức vô địch Premier League, một câu chuyện cổ tích và là dấu mốc đẹp cho thầy trò HLV Ranieri. Nhưng đối với ban lãnh đạo của họ, như thế là chưa đủ. Những ông chủ người Thái đổ tiền vào Leicester, đương nhiên không phải chỉ là sở thích cá nhân, hay là một dạng “trách nhiệm cộng đồng” thường thấy ở các nền bóng đá kém phát triển, mà nó thể hiện tham vọng rất lớn. Và một khi đã giành chức vô địch ngoại hạng Anh, họ không thể xem đó chỉ là sự may mắn nhất thời, để rồi quay về an phận với vị trí của một CLB tầm trung. Tham vọng của con người chưa bao giờ là có giới hạn, phải luôn tiến tới chứ không có chuyện thụt lùi.

     - Bóng Đá

     Leicester City tạo nên câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch Premier League. Ảnh: Daily Mail.

    Nhưng từ xưa đến nay, những vị hoàng đế khai quốc, vốn từ con số không, dấy binh giành lấy thiên hạ, sau khi bước lên đỉnh cao, việc đầu tiên của họ thông thường là tước bỏ ảnh hưởng, thậm chí là đoạt mạng công thần. Đó gần như đã là quy luật. Một CLB bóng đá như Leicester City, từ chỗ không ai biết tiến lên đến ngai vàng, cũng không tránh khỏi quy luật đó.

    Đáng lẽ, họ phải “thay máu” triệt để ngay từ lúc vừa bật champagne ăn mừng chức vô địch vào năm ngoái, khi mà tất cả các cầu thủ đều một bước thành “sao”, giá trị chuyển nhượng tăng lên gấp nhiều lần. Nếu như đúng thời điểm đó, Leicester City chia tay các trụ cột, và đem về sân King Power những ngôi sao mới với khát khao cống hiến mạnh mẽ hơn. Cũng như từ biệt HLV Ranieri, con người mà biệt danh “gã thợ hàn” đã nói lên ưu điểm mạnh nhất của ông, hàn gắn đội hình, “liệu cơm gắp mắm” để đưa đội bóng vào ổn định, để thay thế bằng một HLV có tham vọng, có nhãn quan của một nhà vô địch. Thì mọi chuyện đến bây giờ đã khác.

    Tuy nhiên, những ông chủ của Leicester City cũng thừa hiểu rằng, nếu họ “trảm” công thần ngay lập tức như vậy, là hành vi có phần tàn nhẫn, “lòng người” sẽ không yên. Thực tế, khi ra quyết định sa thải HLV vừa qua, CLB này cũng hứng chịu làn sóng phản đối rất mạnh mẽ, những từ mạnh như “vô ơn”, “đáng xấu hổ”, “không thể tha thứ”,... đã được dùng để chỉ trích ban lãnh đạo. Nhưng nhìn toàn cảnh, khi mà kết quả thi đấu của CLB đang rất bết bát, nguy cơ trắng tay ở Champions League và thậm chí là rớt hạng ở Premier League cực kỳ cao, thì đây là một cái cớ hoàn hảo và một thời điểm không thể tốt hơn để nói lời chia tay với công thần hàng đầu của họ.

     - Bóng Đá

     HLV Claudio Ranieri bị sa thải sau chuỗi kết quả tồi tệ thời gian qua. Ảnh: Daily Mail.

    Tất nhiên, cuộc chơi nào cũng có rủi ro, có thể Leicester sẽ xuống hạng, sa sút không phanh và dần chìm vào quên lãng. Nhưng cũng có thể họ sẽ gượng dậy, trụ hạng thành công, tiếp tục thay máu lực lượng và trở thành một đế chế trong tương lai. Khi đó, Claudio Ranieri cũng có thể mỉm cười, vì mồ hôi, công sức và cả sự hy sinh của ông là nhưng viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho đế chế ấy.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 22:00 26/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...