MỚI NHẤT :
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Man Utd chốt giá bán đứt Greenwood
  • Đội bóng có thể một tay giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Chelsea mất 14 cầu thủ cho trận Tottenham
  • Nhìn vào 1 thống kê, báo chí Indonesia cảnh báo thầy trò HLV Shin Tae-yong
  • Man Utd chốt giá khủng bán đứt Rashford
  • Rớt nước mắt với lý do Mourinho ngừng xem Chelsea thi đấu
  • Tại sao các HLV Hà Lan thất bại ở Premier League?
  • Cuộc đua cho các tấm vé dự cúp châu Âu tại La Liga
  • Sự hiệu quả của Fullkrug giúp Dortmund thăng hoa
  • Rashford cản trở ý định cải tổ của Man Utd
  • Bị Arsenal rao bán, Jesus tiết lộ mong muốn của bản thân
  • M.U đón 2 viện binh trước trận đấu với Crystal Palace
  • Indonesia sắp tranh hạng 3, HLV Troussier nói điều đáng sợ
  • Chuyển nhượng 02/05: Xong vụ Greenwood, M.U chốt 2 tân binh; Arsenal rục rịch nổ bom tấn
  • Postecoglou phớt lờ điểm yếu của Tottenham
  • Liverpool nên làm gì với Salah?
  • Pochettino tiết lộ tình trạng hiện tại của Nkunku
  • Alexandre Polking đấu Kim Sang-sik; U23 Indonesia 'dằn mặt' trọng tài
  • Conte nên đến đâu để có thể vô địch Champions League?
  • 10 thương vụ đắt giá nhất của Carlo Ancelotti 10 năm qua
  • Carragher chỉ ra cầu thủ không ở đẳng cấp Champions League của Arsenal
  • Vì sao Arsenal muốn giữ chân bằng được Jorginho?
  • CHÍNH THỨC! Vụ Ralf Rangnick - Bayern Munich được định đoạt
  • Dortmund lên kế hoạch với Ian Maatsen
  • Del Piero gửi lời khuyên chuyển nhượng cho Jadon Sancho
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Luis Enrique: "Sẽ có một bữa tiệc ở Paris"
  • "Liệu Saliba có thể giỏi như Van Dijk không?"
  • "Tôi sẽ không rời Arsenal cho đến khi Arteta không cần tôi nữa"
  • NÓNG! Man Utd chốt 2 tân binh mùa Hè
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất PSG trong trận thua trước Dortmund
  • Top 10 chuỗi trận bất bại dài nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu
  • Dortmund viết cổ tích mà không cần siêu sao
  • Giá như Beckham có một kết thúc khác ở MU

    21:58 Thứ sáu 13/11/2015

    David Beckham không bao giờ muốn rời khỏi Old Trafford và tình yêu với MU kết thúc theo cách này.

    Beckham dành cả đời chỉ để chứng minh, nhưng hoài nghi về anh luôn luôn sai. Anh không bao giờ muốn rời khỏi Old Trafford và tình yêu với MU kết thúc theo cách này.

    Giá như David Beckham có một kết thúc khác ở MU
    Beckham nên có một kết thúc khác ở Old Trafford. Ảnh: Internet.

    Vào thứ bảy, Beckham sẽ ra sân trong trận đấu từ thiện giữa đội bóng mà anh lựa chọn (gồm các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh) được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, và đội các ngôi sao thế giới của Carlo Ancelotti, bao gồm những huyền thoại như Zinedine Zidane, Ronaldinho, Cafu, Patrick Vieira…

    Trên Instagram, cựu ngôi sao ĐT Anh háo hức để quay lại chơi dưới mái vòm Old Trafford và lại được Sir Alex chỉ bảo một lần nữa. 11 năm gắn bó, từ khi còn là “con chim non của Fergie” cho đến khi rời đi vào năm 2003, tình yêu với MU không bao giờ ít đi trong trái tim của Becks. Và giá như, anh có một kết thúc khác ở Old Trafford, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn.

    Beckham đã dành cả đời chỉ để chứng minh, nhưng hoài nghi về anh luôn luôn sai. Khi mới chuyển đến Real Madrid, hầu hết đều cho rằng cựu tiền vệ MU không thể hòa nhập với môi trường mới và nhanh chóng thất bại, giống như những cầu thủ người Anh khác chơi bóng ở nước ngoài. Thế nhưng Beckham lại lái câu chuyện theo hướng khác.

    Cho đến bây giờ, cựu HLV Real Madrid, Carlos Queiroz cũng không tài nào tìm ra được lý do, vì sao Beckham và Roberto Carlos lại trở thành đôi bạn thân. “David không nói tiếng Tây Ban Nha và Roberto không nói được tiếng Anh,” Queiroz nhớ lại, “Tuy nhiên, họ nói chuyện với nhau hàng ngày hàng giờ, chả ai hiểu họ đang nói gì. Có thể là về những cô gái chăng?”

    Trong đội hình toàn những siêu sao, Beckham không cung cấp cái tôi lớn. Thay vào đó là sự khiêm tốn, cách làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ và những nỗ lực không mệt mỏi để chứng minh giá trị. Anh từng bị Fabio Capello đẩy lên băng ghế dự bị. Không một lời than vãn, Becks chờ đợi cơ hội. Khi nó đến, anh trở thành cầu thủ chơi tốt nhất, buộc HLV người Italia phải thừa nhận, sai lầm lớn nhất là không sử dụng tiền vệ này thường xuyên hơn.

    Giá như David Beckham có một kết thúc khác ở MU
    Beckham trong thời gian khoác áo Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Điều này cũng giống như vào năm 1994, trước khi mượn được Beckham, David Moyes với tư cách là cầu thủ kiêm trợ lý Preston North End đã tìm hiểu và kết luận rằng, Beckham không đủ mạnh mẽ. Gary Peters đã bác bỏ điều này và sự thật đã chứng minh, anh đá 5 trận và ghi 2 bàn thắng, dù là một tiền vệ và mới 19 tuổi.

    Tất cả những ai từng làm việc với Becks, từ Preston, Manchester, Madrid, Los Angeles, Milan hay Paris đều sẽ nói tốt về người đàn ông này. Nhiều người trong số họ đánh giá sai về anh, nhưng sau đó, buộc phải thừa nhận, anh hoàn hảo.

    Vào năm 2003, không ít CĐV MU đã chỉ trích Beckham. Họ cáo buộc anh mắc bệnh ngôi sao, thích nổi trội bề ngoài, bám theo các hoạt động của cô vợ Victoria hơn là chơi bóng và cuối cùng, phản bội niềm tin mà Sir Alex dành cho. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, cuộc ra đi của Beckham hoàn toàn khác với Ronaldo 6 năm sau đó.

    Ronaldo đã gây sức ép để được tới Real và MU buộc phải bán để mang về số tiền kỷ lục. Becks là câu chuyện hoàn toàn khác. Dù ngưỡng mộ Real nhưng anh không có tình yêu với CLB này giống như đã dành cho MU, đội bóng của cuộc đời, một sự kế thừa truyền thống gia đình bởi bố anh, Ted Beckham là fan trung thành của màu áo đỏ. Đó là quyết định của Sir Alex và MU.

    Giá như David Beckham có một kết thúc khác ở MU
    Mối quan hệ giữa Beckham và Sir Alex đã đổ vỡ vào năm 2003. Ảnh: Internet.

    Fergie nói rằng, ông nên làm thế bởi “cầu thủ này nghĩ rằng anh ta lớn hơn ông.” Ví dụ như vào năm 2000, Becks đến trung tâm đào tạo với một chiếc mũ và hơn 20 tay săn ảnh. Anh gây tò mò và có kế hoạch ra mắt cái đầu được cạo trọc ở trận gặp Leicester City. Trong bữa ăn, Sir Alex nói bỏ mũ ra, Beckham không làm theo. Cho đến khi ông dọa tống lên băng ghế dự bị và đập tan ý tưởng kia, anh mới chấp hành.

    Cho đến hiện tại, không ai có thể nghi ngờ về tình yêu Beckham dành cho MU, hay sự tôn trọng của anh đối với Sir Alex. Không có mâu thuẫn, ông già gân xác nhận trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2013. Vào thứ Bảy, họ lại ra sân cùng nhau, giống như cách đây 12 năm. Tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng nếu được trao cơ hội làm lại, có lẽ Beckham sẽ được dành cho một kết thúc khác hơn ở Old Trafford.

    Một sự chia tay xứng đáng với một người coi màu áo đỏ là cuộc sống.

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...