(BongDa.com.vn) – Mùa giải 2013/14, mùa đầu tiên Gareth Bale chơi cho Real Madrid người ta đã chứng kiến một cầu thủ chạy cánh thi đấu rất thăng hoa và vô cùng xuất sắc giúp đội nhà giành được nhiều danh hiệu cao quý.
CCụ thể, Bale muốn mình được đội bóng coi trọng, được trở thành đầu tàu, tâm điểm của Real Madrid giống như cái cách mà Cristiano Ronaldo đã và đang nắm giữ trọng trách. Vì những vấn đề trên, nên trong suốt mùa giải qua Bale luôn là cầu thủ gây ra nhiều rắc rối nhất cho đội chủ sân Bernabeu.
Đỉnh điểm là vào khoảng thời gian đầu năm 2015, khi ấy anh gặp một số chấn thương để rồi sau đó sa sút phong độ thê thảm và thường xuyên có màn trình diễn nghèo nàn. Chưa kể đến việc anh còn bị khán giả nhà la ó dữ dội vì thói ích kỷ trong lối chơi.
Và cũng từ ấy hình ảnh của Bale trong mắt các Madridista cũng đã khác đi. Thay vì là “thần tài” của đội bóng như thường lệ, Bale biến thành đề tài để người Madrid chỉ trích sau khi Los Blancos trải qua một mùa giải trắng tay toàn tập.
Còn nhớ ngày mới đặt chân xuống thảm cỏ Bernabeu, Bale là một cầu thủ rất hiền lành cả trong và ngoài sân cỏ. Trên sân đấu bao giờ Bale cũng đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Không cần ồn ào với những bàn thắng. Chỉ đơn giản như vậy Bale đã nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ CĐV nhà.
Tiếc thay trong hoàn cảnh đang yên đang lành như vậy Bale đã tự mình đạp đổ tất cả những gì đã gầy dựng trong mắt các đồng đội và những người yêu mến anh. Để rồi cho đến hôm nay mỗi khi khoác lên mình chiếc áo trắng ra sân thi đấu anh lại bị người ta nhìn ngắm với mặt ánh mắt đầy hoài nghi.
Mùa giải 2015/16 tới đây tân HLV Real Madrid Rafa Benitez sẽ phải đối mặt với một câu hỏi rất khó để đưa ra trả lời, đó là việc đưa Bale hoặc Ronaldo trở thành trung tâm của dàn sao Galacticos. Có lẽ điều này sẽ khiến “thuyền trưởng” người Tây Ban Nha mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa con tàu Real Madrid đi đúng quỹ đạo thành công của mình.
Với các Madridista cũng như những người yêu mến cầu thủ người xứ Wales, họ chỉ mong rằng anh sẽ trở lại là anh của ngày hôm qua, một Gareth Bale luôn bỏ qua lợi ích cá nhân và lấy thành công của đội bóng đặt lên hàng đầu.
Có trở thành “người số một” của “Kền kền trắng” hay không không quá quan trọng, quan trọng là làm sao để Bale nhận được tôn trọng từ những đồng đội cũng như khán giả nhà. Bale đang thay đổi để hoàn thiện mình hơn, điều đó chẳng có gì là sai cả.
Nhưng trong mắt một số CĐV thì người ta vẫn thích một Gareth Bale đơn giản nhưng hiệu quả và nói chung là rất tuyệt vời của ngày hôm qua, hơn là Gareth Bale ích kỷ như bây giờ.