Tiền vệ tóc xù chia sẻ về việc bị nhà cầm quân người Hà Lan nổi giận và trừng phạt. Anh thừa nhận, mình thực sự ngu ngốc sau lỗi lầm gây ra.
NCụ thể, trong trận đấu cuối mùa, M.U hòa Hull City không bàn thắng, tiền vệ người Bỉ đã phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Paul McShane của đội bạn, dẫn đến bị đuổi khỏi sân. Hậu quả, Fellaini bị treo giò, phải vắng mặt trong 3 trận đầu tiên của Quỷ đỏ trong mùa giải tới đây.
HLV Van Gaal hết sức bực mình vì điều này và đã gọi học trò là “ngu ngốc không tin nổi” trước báo giới. Điều đó cũng có nghĩa, Fellaini sẽ nhận trừng phạt từ “tuylip thép” có tiếng là tàn nhẫn, nhất là khi ông kịp mang về những bản hợp đồng mới với nhiều lựa chọn ở tuyến giữa.
“Vâng, ông phạt tôi và nó là bình thường. Ông giận tôi nhưng ngày hôm sau tôi đến gặp ông và nói lời xin lỗi”, Fellaini cho hay.
“Tôi biết ông nói với truyền thông là tôi ngu ngốc và ông đã đúng. Khi nhận chiếc thẻ, tôi đi vào phòng thay đồ và cũng đã biết là như thế”, anh nói thêm.
Van Gaal chính là người đã làm hồi sinh Fellaini sau khi bị chê chẳng ra gì – được xem là bản hợp đồng “hớ nặng” dưới thời David Moyes. Anh rất biết ơn vì điều này nên chấp nhận sự trừng phạt của nhà cầm quân người Hà Lan sau lỗi lầm tai hại.
Nói về mùa giải phía trước, Fellaini tỏ ra đầy lạc quan, tin tưởng M.U có thể làm được một điều gì đó nhiều hơn so với năm ngoái.
“Chúng tôi mang về những tân binh và bây giờ chúng tôi đều biết triết lý của HLV Van Gaal. Vì vậy, chúng tôi phải làm tốt hơn, để chiến thắng một cái gì đó.
Chúng tôi phải làm sao để thắng mọi trận trên sân nhà, nếu muốn cạnh tranh ngôi vô địch. Các trận còn lại, tất nhiên không cần phải thắng hết nhưng làm sao để thắng càng nhiều càng tốt. Có như vậy chúng tôi mới mong dẫn đầu bảng…”.