MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ ngọt ngào: Hủy diệt M.U và vô địch Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng Fulham
  • Giữ ghế nổi không Erik ten Hag?
  • 5 cầu thủ bị xử lý hình sự, CLB V-League tung ngay động thái
  • Không được vào sân, Lionel Messi phẫn nộ với luật mới của MLS
  • Barcelona ra giá bán De Jong
  • Loại Southgate, Neville ủng hộ Ten Hag
  • Arteta đặt mục tiêu đánh sập Old Trafford
  • Đã đến lúc Jim Ratcliffe cần chấm dứt sự đau đớn ở Man United
  • Thắng ngược dòng, Miami bay cao trên ngôi đầu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Forest
  • Vừa trở lại, James khiến Pochettino phát cuồng
  • Chelsea hơn hẳn Man Utd
  • Lời lăng mạ thiêu trụi hình tượng thế hệ vàng
  • Huỳnh Như lên tiếng về việc rời Bồ Đào Nha
  • Chelsea cần ''tỉnh táo'' với Pochettino
  • Nhìn Joselu, mới thấy Real cần có Mbappe
  • Barca sẽ đàm phán về mức lương mới của Lewandowski
  • Thu nhập khó tin của tuyển thủ trẻ Việt Nam
  • 10 lần đụng độ gần nhất của Man United và Arsenal kết thúc ra sao?
  • Ancelotti: “Cậu ấy có tài năng bẩm sinh"
  • Mikel Arteta nói thẳng trình độ của Ten Hag
  • Ten Hag: "Họ không có bất kỳ kiến thức nào về bóng đá"
  • Ferdinand: Arsenal thắng Man Utd nhưng Man City sẽ vô địch EPL
  • Indonesia có hành vi đáng xấu hổ, Chủ tịch lên tiếng
  • Pep Guardiola dằn mặt Arsenal trước trận Super Sunday
  • Premier League cần Arsenal vô địch
  • Man Utd vs Arsenal (22h30): Sụp đổ tại Old Trafford
  • Lịch thi đấu của Chelsea so với Newcastle và M.U trong cuộc chiến châu Âu
  • Jadon Sancho khi tỏ, khi mờ
  • Áp sát Newcastle, Pochettino khẳng định 1 điều về Chelsea
  • Vòng 18 V-League: HAGL gặp thử thách cực đại; Cơn giận dữ của CAHN
  • Thắng đậm, Pioli nói thẳng quan hệ với thượng tầng AC Milan
  • Thua thảm Mainz 05, Dortmund yên vị với vị trí thứ 5 chung cuộc
  • Milan hủy diệt đối thủ trong trận cầu 6 bàn
  • Tổng thống Pháp muốn Real "nhả" Mbappe, Ancelotti nói gì?
  • Brahim Diaz: "Chúng tôi không còn là bạn bè nữa"
  • "Cậu ấy đã sai lầm khi chuyển từ Real đến Man Utd"
  • Pochettino: "Thực sự khó khăn"
  • "Tôi nói với Havertz: Bình tĩnh, để họ bàn tán"
  • Fellaini - "Vật tế thần" trị giá 50 triệu euro của Mourinho?

    19:23 Thứ năm 03/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ từ một phút lóe sáng trước Arsenal, Marouane Fellaini khẳng định mình đáng giá 50 triệu euro. Lời ngộ nhận trước công chúng này khiến BLĐ Man United vui hơn là buồn.

    Sau cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 của Man United trước Arsenal, Fellaini đang "gây bão" trên thị trường chuyển nhượng khi khẳng định sẽ ra đi với mức giá 50 triệu euro nếu Man United không tiến hành gia hạn hợp đồng trong thời gian tới. Với Mourinho và BLĐ Man United, việc Fellaini "tự PR cho bản thân" giúp họ có thêm một phương án cho thị trường chuyển nhượng. 

    Fellaini -

     Không chiến là lẽ sống của Fellaini.

    Marouane Fellaini thực sự là một cầu thủ rất xuất sắc... trên không. Về những phương diện còn lại anh đều từ tệ đến cực kỳ tệ. Cứ mỗi khi thấy Fellaini xuất hiện trên sân, người hâm mộ của Quỷ đỏ trở nên ngán ngẩm, còn người hâm mộ của đối thủ lại được một tràng cười bất tận với mỗi lần chạm bóng của tiền vệ người Bỉ. Nói không ngoa, bản hợp đồng mang tên Fellaini chính là biểu tượng của sự xuống cấp trầm trọng về danh tiếng và đẳng cấp của Quỷ đỏ. 

    May thay, khả năng không khiến của Fellaini rất nhiều lần cứu nguy cho đội chủ sân Old Trafford mỗi khi được tung vào sân. Đã có lúc, cựu cầu thủ của Everton trở thành "quân bài tẩy" của David Moyse, Van Gaal và cả Mourinho lúc này đây. Thế nhưng, đã đến lúc Man United cần phải nâng cấp đội hình với những cầu thủ đẳng cấp hơn và đa dụng hơn. 

    Mourinho đang nhắm đến Sergej Milinkovic-Savic của Lazio và Fred của Shakhtar Donetsk để tối đa hóa sức mạnh cho hàng tiền vệ. Paul Pogba và Matic đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, một kiến trúc sư bên cạnh một bức tường thép. Một tiền vệ box-to-box sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình của Quỷ đỏ khi mà những Herrera hay Mata đều không đủ thể lực và sự quyết liệt để đảm nhiệm vai trò này. Fellaini thì không có bất kỳ ưu điểm nào phù hợp, thậm chí một suất đá chính trong đội hình MU cũng rất xa tầm tay tiền vệ người Bỉ. 

    Nhiều thông tin gần đây cho biết, Man United đã đặt lên bàn đàm phán 75 triệu euro cho chữ ký của "trung úy" Milinkovic-Savic. Với tầm vóc và tham vọng của một ông lớn như Man United, khả năng có được chữ ký của tiền vệ người Serbia là rất cao. Vấn đề giữa MU và Lazio vào lúc này phải chăng là các điều khoản chuyển nhượng, nếu như vậy thì việc "đính kèm" Fellaini vào hợp động là một ý tưởng không hề tồi

    Fellaini -

     MU đang rất gần với Savic.

    Giữa Savic và Fellaini có một khoảng cách rất xa nếu xét về tài năng của một tiền vệ, điều này rất tương xứng với tầm vóc và tham vọng của Man United và Lazio. Rất có thể, cầu thủ "tự định giá" 50 triệu euro sẽ là một điều khoản đính kèm của Man United cho kỳ chuyển nhượng sắp tới, không chỉ với riêng Savic mà còn là bất kỳ bản hợp đồng bom tấn nào khác. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...